Ước mơ xa vời của quán quân Đồ Rê Mí 2010

Chủ nhật, ngày 05/12/2010 07:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bố lái xe, mẹ bán quán nhưng cô bé Thanh Trúc (đường Hai Bà Trưng, tổ 1, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) đam mê ca hát từ thuở lẫm chẫm biết đi. 6 tuổi, bé đã đoạt giải Quán quân cuộc thi Đồ Rê Mí 2010 của VTV3.
Bình luận 0

Chị Hiệp - mẹ bé Trúc kể: "Khi mới lên 2 tuổi, Trúc có thể thuộc lòng tất cả các bài hát trong 1 đĩa CD nhạc thiếu nhi chỉ trong vài ngày. Theo cảm nhận của gia đình, cháu hát còn hay hơn những ca sĩ nhí trong đĩa CD".

Biết con mình có năng khiếu bẩm sinh nhưng với mức thu nhập ít ỏi, vợ chồng chị Hiệp không có điều kiện cho bé đến trường mầm non hay tham gia các lớp năng khiếu âm nhạc. Trúc theo học chữ mỗi ngày 2 giờ tại nhà một cô giáo dạy tư gần nhà với mức học phí 75.000 đồng/tháng".

Để thử tài năng ca hát của con, gia đình đã đăng ký cho Trúc dự thi Đồ rê mí với ý nghĩ để em được giao lưu, học hỏi cho bớt nhút nhát nhưng không ngờ Trúc đã khá dễ dàng khi vượt qua vòng thi Đồ rê mí phone để vào vòng thi vòng sơ tuyển khu vực miền Trung - Tây Nguyên với gần 80 thí sinh. Sau đó, Trúc trở thành một trong ba đại diện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên góp mặt tại vòng chung kết Đồ rê mí 2010.

Qua phần trình bày các ca khúc Em bé quê, Arirang và Mẹ ơi tại sao?, một lần nữa, Trúc đã gây bất ngờ khi em "lột xác" hoàn toàn, trong khi trước đó một tháng vẫn còn nhõng nhẽo, khóc nhè, nhút nhát không dám lên sân khấu.

Chỉ còn vài ngày nữa, Thanh Trúc và bố sẽ có một chuyến tham quan và học tập ở Australia để giao lưu với các bạn nhỏ yêu âm nhạc khác trên thế giới và trực tiếp "sống" với những tác phẩm kinh điển của ban nhạc ABBA huyền thoại do chính các bạn nhỏ đồng trang lứa tái hiện.

Tài năng của Thanh Trúc bước đầu đã được thừa nhận, nhưng đây là thiệt thòi cho Thanh Trúc khi gia đình không có khả năng tài chính để phát triển tài năng cho em.

Anh Hạnh (bố của cháu Trúc) bộc bạch: "Anh Xuân Bắc, cô Đặng Châu Anh, cô Minh Ánh khuyên tôi nên cho cháu vào học tại Nhạc viện, nhưng với khả năng của gia đình mình, tôi không dám nghĩ tới. Tôi chỉ mong có điều kiện cho cháu tham gia sinh hoạt ở Nhà Văn hóa thiếu nhi để duy trì được năng khiếu thôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem