Uống nước lọc, nhai bánh mì chầu chực rút hồ sơ từ 5h sáng

Hồng Phú Thứ tư, ngày 19/08/2015 17:20 PM (GMT+7)
Nhiều phụ huynh cùng con tới Hà Nội từ 5h sáng để rút – nộp hồ sơ, bởi ngày mai (20.8) là hạn cuối xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1.
Bình luận 0

Sáng nay 19.8, tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, rất đông thí sinh và phụ huynh đến rút – nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng, đại học. Nhiều thí sinh phải chờ đợi gần hết buổi sáng mới làm xong thủ tục, các phụ huynh cũng đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo lắng cho con em mình.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay xét tuyển 24 khoa, có gần 14.000 hồ sơ, trong khi đó trường chỉ lấy hơn 6.000 thí sinh. Chính vì vậy mấy ngày gần đây, các thí sinh đến rút hồ sơ khá đông.

Những thí sinh "tháo chạy" từ các trường top trên bắt đầu đổ về các trường top giữa, khiến các thí sinh đang ở tiệm cận ở trường top giữa phải rút hồ sơ về các trường top dưới.

img

Mới 8h sáng nhưng đông nghịt thí sinh và người thân đứng kín cổng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Bạn Đinh Văn Hưng (Hà Nam) cho biết “Em theo dõi từ tối đến sáng nay bị tụt 133 hạng. Mấy ngày đầu toàn đứng top 50, nhưng mấy ngày gần đây lại bị rớt ra khỏi top 500, mà chỉ tiêu của khoa chỉ lấy 490, nên sáng nay đến sớm rút hồ sơ nộp vào trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội”

“Cái lợi của các thí sinh năm nay là biết được điểm trước và có thể chọn được những trường mình thích nhưng ngược lại, lượng hồ sơ ảo quá nhiều. Các trường top trên như ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Bách Khoa lượng hồ sơ rất nhiều nhưng đến những ngày gần cuối nhiều thí sinh rút hồ sơ ra, đến ngày 20.8 mới nộp thì những thí sinh như em có thể bị đánh úp ra bất cứ lúc nào. Một số bạn nói, năm nay đỗ đại học là may rồi chứ không vào được trường mình thích nữa”- Nguyễn Hà Anh (Hà Nội) đến rút hồ sơ tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho hay.

Bác Nguyễn Văn Khanh (Thái Nguyên), cùng con trai đi gần 100km lên Hà Nội rút hồ sơ chia sẻ: “Mọi năm, thi trường nào biết trường đó, năm nay nhiều ưu tiên, thí sinh điểm cao có thể lựa chọn trường top đầu nhưng những thí sinh có điểm thấp không có cơ hội. Tôi rất lo lắng vì khả năng đến ngày cuối cùng mới phát hiện con mình trượt”.

Ông Phạm Thành Công– Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sắp xếp, thường trực tối thiểu 20 cán bộ làm công tác tuyển sinh để phục vụ các thí sinh rút hồ sơ, thay đổi nguyện vọng hay trả lời các thông tin cần thiết. Ngoài ra còn có 20 sinh viên tình nguyện hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục. về thời gian chúng tôi đáp ứng đủ nguyện vọng của các thí sinh đến tận cuối giờ trưa, cuối giờ chiều đảm bào cho các em và phụ huynh phải chờ”.

“Phương thức tuyển sinh năm nay có một số điểm tốt nhưng không tốt hoàn toàn, tốt là tốt ở chỗ các em có điểm cao thì chắc chắn sẽ được đi học và các em được tự chọn nhưng ngược lại đem lại những khó khăn cho các trường và các thí sinh áp lực lớn về việc rút – nộp hồ sơ”- ông Công nói.

img

 Phụ huynh ngồi la liệt chờ con làm thủ tục

img

20 sinh viên tình nguyện luôn túc trực hướng dẫn các thí sinh, phụ huynh

img

Do số lượng thí sinh quá đông nên nhà trường phải bố trí từng top một vào làm thủ tục

img

img

Thí sinh đứng, ngồi làm hồ sơ

img

Mướt mồ hôi ghi hồ sơ để kịp nộp vào trường trong buổi sáng

img

Nhà trường có những mẫu đơn xin rút – nộp hồ để thí sinh làm theo

img

 Chị quê Lan (Bắc Giang), đi cùng con từ 5h sáng xuống Hà Nội nộp hồ sơ, hai mẹ con mua bánh mỳ nhưng chưa kịp ăn

img

 Sự lo lắng, căng thẳng của các thí sinh đến rút hồ sơ

img

Một số thí sinh phải chờ đến buổi chiều mới rút được hồ sơ.

Video: Thí sinh rút - nộp hồ sơ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem