Vá đường
-
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn thôn Liên Châu, thuộc xã Đức Liên (huyện Vũ Quang) sạt lở lớn. Hơn 150 người đã đội mưa, vác đá vá đường sắt Bắc – Nam quyết tâm thông tuyến để đảm bảo lưu thông đường sắt.
-
Với mong muốn đảm bảo an toàn cho người đi đường, người đàn ông 62 tuổi huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã cùng với một số người dân ở địa phương tình nguyện bỏ công sức, tiền của để vá đường, sửa nhà miễn phí.
-
Tự vận động quyên góp, tự tay “vá đường” lấp hàng nghìn ổ voi, ổ gà trên nhiều tuyến đường lớn nhỏ khu vực Thanh Trì, Thường Tín và Phú Xuyên… Đó là những hoạt động thầm lặng của nhóm tình nguyện tại Hà Nội suốt hơn 11 năm qua.
-
Suốt 14 năm qua, anh Trần Minh Trung (35 tuổi, ngụ cù lao Tân Lộc thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã dành cả thanh xuân để miệt mài dặm vá đường, xây cầu từ thiện ở nông thôn.
-
Suốt 5 năm qua, biệt đội vá đường với hàng chục lão nông tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tự nguyện đóng góp tiền của, công sức để vá đường từ thiện.
-
Các thành viên “biệt đội vá đường” đặc biệt ở Cà Mau vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
-
Nhiều năm qua, có một biệt đội vá đường U70, U80 đặc biệt, đó là biệt đội vá đường của nhóm cựu chiến binh ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
-
Miệt mài hơn chục năm đội đá vá đường, ông nông dân Năm Lao (Nguyễn Công Lao) và đội vá đường “bao đồng” (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã biến những con đường đầy ổ voi, ổ gà trở nên êm ái hơn cho người dân trong xóm, ấp.
-
Hơn chục năm nay, người dân ấp Kênh 8A, xã Thạnh Đông A (Tân Hiệp, Kiên Giang) đã quen thuộc hình ảnh ông Nguyễn Đức Toàn lặng lẽ với công việc vá đường bất kể mưa nắng, giúp người dân trong ấp đi lại an toàn.
-
Cụ bà ngoài 80 tuổi Trần Thị Xin đã gây “sốt” mạng xã hội với hành động tự tay trộn xi-măng để “vá” đường ở TP.HCM.