Vẫn lo chuyện cấy cày

Thứ ba, ngày 13/07/2010 16:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến Hải Dương thi đấu tại Giải Bóng chuyền ND "Bông lúa vàng" toàn quốc khu vực I, tuyển thủ trẻ Nguyễn Bá Chương, 19 tuổi, xóm Khí Tượng, xã Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chỉ mong ở quê trời đổ mưa.
Bình luận 0

Chương là con út phụ giúp bố mẹ chăm sóc 6ha rừng keo mới 3 năm tuổi. Nắng nóng kéo dài, nếu không có mưa thì rừng keo của gia đình có nguy cơ chết héo.

Còn tuyển thủ Lù Văn Nước, đội bóng chuyền tỉnh Lai Châu cũng có mỗi lo tương tự: "Em gái vừa gọi điện thông báo, trên Mường Tè đang mưa to lắm, nước suối dâng cao, em gái chưa về được bản. Mưa xuống, có nước là bản tập trung cấy lúa vụ mùa. Chẳng biết trong những ngày em đi vắng, vợ em có mượn được người gùi mạ lên ruộng bậc thang không".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem