Vào trụ sở công an trộm quân phục để hành nghề 'đạo chích'

Thứ bảy, ngày 14/03/2015 07:01 AM (GMT+7)
Khi đi trộm cắp, Hòa mặc trang phục cảnh sát cấp hàm trung sĩ và mang theo còng số 8.
Bình luận 0

Ngày 13.3, TAND TP.Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên phạt Võ Xuân Hòa 6 tháng tù tội Trộm cắp tài sản.

Thất nghiệp nhưng Hòa vẫn tự “nổ” mình là cảnh sát ngầm chống ma túy đi thâm nhập để làm quen với các xóm trọ sinh viên. Trung tuần tháng 8.2014, lợi dụng lúc các sinh viên đi học, Hòa lấy trộm 2 chiếc laptop trị giá 25 triệu đồng rồi đi bán lấy tiền tiêu xài.

img

Bị cáo Hòa trước vành móng ngựa.

Thấy dễ, ngày hôm sau, thanh niên này mặc trang phục cảnh sát cấp hàm trung sĩ và mang theo còng số 8 để đi trộm cắp. Khi Hòa chuẩn bị ra tay thì bị Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) bắt quả tang.

Về nguồn gốc bộ quân phục công an, Hòa khai do một lần đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Sơn Trà TP.Đà Nẵng nộp phạt thấy treo sơ hở nên trộm cắp. Còn chiếc còng số tám, anh ta mua ngoài chợ để đeo cho oai.

(Theo D.Hằng/Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem