Vé online hay "phép thử" niềm tin người hâm mộ của VFF?

Tố Loan Thứ tư, ngày 28/11/2018 22:19 PM (GMT+7)
Sau những lần phải xếp hàng mua vé từ nửa đêm, dài dằng dẳng như mấy con đê, bất kể mưa nắng, người ta hy vọng VFF có giải pháp hữu hiệu hơn trong việc bán vé ở giải vô địch AFF Suzuki Cup. Và thứ mọi người mong chờ cũng đến: Chỉ bán vé online và qua đường công văn. Thật chẳng gì tiện bằng...
Bình luận 0

Trên thực tế việc bán vé online đâu có lạ lẫm gì. Thời buổi công nghệ hiện đại, đến đất trên sao Hỏa người ta cũng có thể bán online nữa là tấm vé mỏng manh như tờ giấy. Chưa kể, hình thức này quá văn minh, tiện lợi và chặt chẽ. Người ta sẽ không phải xếp hàng, chen nhau đến mức xô đổ cả hàng rào nữa, mà lần này cơ hội sẽ chia đều cho tất cả mọi người.

img

4 trang web bán vé online thường xuyên nghẽn mạng trong sáng 28.11.

Sáng 28.11, không khí tại tất cả các nơi dường như nhộn nhịp hơn thường lệ. Ai cũng sẵn sàng điện thoại, máy tính để săn vé online. Nhiều văn phòng còn cắt cử một đội chỉ chờ săn vé.

Thực ra, mọi chuyện râm ran từ ngay sau chiến thắng của đội tuyển trước Campuchia, thậm chí trước đó 2 ngày (26.11) mọi "ngả đường" dẫn đến phòng vé online đã "sập". Hóa ra vé chưa bán. Chỉ đến khi người hâm mộ nháo nhào không mua được thì VFF mới ra thông báo chính thức: Sẽ mở bán vào 10h sáng hôm nay (28.11).

Có sao đâu, vì tình yêu thì chờ đợi chẳng vấn đề gì.

Chờ đợi đấy, nhưng cũng không ít hoài nghi: Liệu có vé online không nhỉ? Rồi lại trấn an nhau: Cách thức mua vé cũng công khai, rõ ràng thế kia cơ mà. Nào là phải có chứng minh thư, căn cước công dân; mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé; rồi thanh toán điện tử, QRcode... toàn những phương thức hiện đại, chặt chẽ, làm gì có kẽ hở nào...

img

Nhiều người ăn trưa tại chỗ, huy động mọi thiết bị để canh vé.

Nhưng đúng là đời không như mơ, đồng hồ vừa nhảy sang 10h thì cả 4 địa chỉ dẫn tới phòng vé online đều "không truy cập được". Sau 10 phút thoát ra vào lại vài chục, vài trăm lần thì cái nút "MUA VÉ" cũng hiện ra, nhưng chọn mệnh giá nào cũng "tất cả đã được bán hết"... 

Từ trạng thái phấn khích, hy vọng, nhiều người dần chuyển sang hụt hẫng và cuối cùng là thất vọng. Đến mức nhiều người cho rằng bán vé online chỉ là “trò đùa” của VFF.

Có lẽ từ khóa hot nhất trên mạng xã hội và các diễn đàn của ngày hôm nay là “có mua được vé online không?". Rồi VFF sẽ giải thích như thế nào đây: Là hệ thống bị nghẽn mạng do quá nhiều người truy cập? Là số vé bán ra quá ít so với nhu cầu của người hâm mộ? Là hệ thống thanh toán bị trục trặc… Nhưng dù là bất cứ lý do nào cũng khó có thể cứu vãn nổi niềm tin từ người hâm mộ.

img

Thông báo hết vé trên trang muaveonline.vn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

Lãnh đạo VFF khẳng định rằng, vé sẽ được bán thành nhiều đợt và người hâm mộ vẫn còn cơ hội. Nhưng đến giờ phút này, số người cầm vé trên tay liệu có trùng khớp với số liệu 28.000 vé được bán ra như thông báo của VFF hay không? Câu trả lời thật khó để kiểm chứng và chắc chắn vẫn còn rất nhiều người kiên trì ngồi đăng nhập và mua online, dù hy vọng chỉ là 0,01%.

Thất vọng vì vé online, không ít người lại ước: Thà chen chân dưới mưa nắng, thà xếp hàng cả nửa buổi cũng tốt hơn, vì còn nhìn thấy người ta mang về những chiếc vé có thật.

Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam là vô điều kiện. Không thể vào sân đương nhiên là tiếc. Nhưng buồn hơn tất cả là tình yêu, niềm tự hào bị đem ra làm “phép thử” cho một kế hoạch không được chuẩn bị chu đáo. 

VFF lại một lần nữa nợ người hâm mộ, ít nhất là lời giải thích thành thật!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem