• Dân Việt - Nằm trong hệ thống đê sông Hồng, những tuyến đê qua miền Xứ Đoài của sông Hồng, sông Đáy, sông Tích… cứ đan xen nhau ngang dọc, tạo nên mạng lưới đê bao thật kỳ vĩ nhưng rất đỗi gần gũi, thân thương…
  • (Dân Việt) - Đến Tết năm 2012 này, ca khúc “Mùa xuân làng lúa làng hoa” của tôi tròn 30 tuổi. Tôi chợt nhớ về cái Tết của năm 1982, thật vui biết bao khi ca khúc được NSND Thanh Hoa hát lần đầu trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Năm 1986, ông Nguyễn Văn Khải xuất ngũ về quê ở thôn Vĩnh Linh, xã Vĩnh Quỳnh (ThanhTrì, Hà Nội) với chứng nhận là thương binh 2/4 (bị bom cưa mất một cánh tay trái). Song ông vẫn không chịu nghỉ ngơi.
  • (Dân Việt) - Hiện nay, không ít nghề truyền thống bị mai một, vì vậy người làm nón ở làng nghề nón lá xã Phú Châu (huyện Ba Vì, Hà Nội) mong muốn được học thêm kỹ năng, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để có nghề bền vững.
  • Dân Việt - Thời tiết dịu mát, việc nông thư nhàn, ánh trăng sáng đẹp nhất trong năm… Đó là những lý do để trẻ em nông thôn xưa có tối trung thu vô tư, hồn nhiên và sôi động tuyệt vời qua những trò chơi dân gian.
  • (Dân Việt) - Trước năm 1989, cánh đồng ven đê của thôn Ngô Xá, xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư, Thái Bình) vẫn còn bỏ hoang. Nhận thấy vùng đất bãi này có thể cho ra tiền tỷ, hai anh em ông Nguyễn Thanh Long đã đấu thầu lại.
  • (Dân Việt) - Trong số 15 cô gái sang Thái Lan đẻ thuê vừa bị phát hiện, có đến 8 người quê Bạc Liêu, từ 19 - 30 tuổi. Phóng viên NTNN đã về tận Bạc Liêu, nơi một trong những cô gái này sinh ra và lớn lên.
  • (Dân Việt) - Ngày 17-11, tại Thừa Thiên-Huế, các địa phương ở hạ lưu sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu vẫn chìm trong nước lũ.