Vì sao việc tìm kiếm cô gái mất tích ở Hà Nội bằng cano dừng lại sớm hơn dự kiến?

Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 18/08/2022 19:47 PM (GMT+7)
Cano và máy quay dưới nước được đưa đến để tìm kiếm Lương Hải Như - cô gái mất tích ở Hà Nội - nhưng sau 2 ngày vẫn chưa có thông tin gì mới.
Bình luận 0

Vì sao việc tìm kiếm bằng cano dừng lại sớm hơn dự kiến?

Liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như, sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mất tích, chiều nay (18/8), việc tìm kiếm bằng cano và máy quay dưới nước đã dừng lại, người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Đội cứu hộ cứu nạn 116 dừng tìm kiếm Lương Hải Như bằng cano và máy quay dưới nước. Clip: Nguyệt Minh. 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, cả ngày hôm nay, hàng trăm người dân vẫn tập trung đến xem Đội cứu nạn cứu hộ 116 dùng cano và máy quay dưới nước tìm kiếm Lương Hải Như. Khu vực tìm kiếm là xung quanh cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. 

Tuy nhiên, đến khoảng 16h30, nhiều người bất ngờ khi thấy đội tìm kiếm dừng thực hiện công việc và chuẩn bị đưa máy móc lên bờ.

Nói về việc dừng tìm kiếm sớm với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Tình (thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116) cho biết: "Chúng tôi định tìm kiếm đến đêm, nhưng do có nhiều vấn đề không hay phát sinh nên cả đội sẽ dừng việc tìm kiếm sớm hơn dự định".

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Hưng (người dân xã Vân Côn) - một trong những người tham gia tìm kiếm từ những ngày đầu - cho biết, ông cùng dân làng và nhiều thợ lặn đã tìm kiếm rất kĩ ở khu vực cầu Cù Sơn đến cầu Tân Phú, nhưng không thấy Hải Như.

Vì thế, ông Hưng cho rằng việc tìm lại ở khu vực này là chưa thật sự đúng như nguyện vọng và tình hình thực tế.

"Tôi cảm thấy rất mừng khi đội cứu hộ đã đến đây. Phải công nhận rằng họ có những thiết bị hiện đại và cách làm việc rất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn đội có thể tìm kiếm ở khu vực khác, chứ không phải tìm lại những chỗ chúng tôi đã tìm"- ông Hưng chia sẻ.

Ông Hưng khẳng định, bố mẹ của Hải Như đã bày tỏ sự biết ơn với người dân xã Vân Côn và đặc biệt là những hộ dân quanh cầu Cù Sơn vì hỗ trợ gia đình mà không nhận một đồng tiền công nào.

Vì sao việc tìm kiếm cô gái mất tích ở Hà Nội bằng cano bị dừng lại sớm hơn dự kiến? - Ảnh 3.

Khoảng 4h30 chiều nay (18/8), đội cano đầu tiên dừng tìm kiếm, đến 5 giờ chiều đội thứ hai cũng chính thức dừng công việc. Ảnh: Nguyệt Minh.

Vì thế dù hôm nay không tìm được Hải Như nhưng dân làng vẫn sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm đến khi gia đình có phương án mới.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Lương Quỳnh Như (chị gái Hải Như) cho biết, gia đình cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ và tham gia tìm kiếm em gái.

"Gia đình cũng có nghe là có một chút mâu thuẫn giữa người dân và Đội cứu nạn cứu hộ 116, nhưng mong mọi người thông cảm và bỏ qua vì gia đình đang quá bối rối nên chưa chu đáo hết mọi việc được.

Tôi cũng khẳng định rằng, người dân và Đội cứu nạn cứu hộ 116 giúp đỡ gia đình hoàn toàn miễn phí, không lấy bất kì một đồng tiền công nào" – chị Quỳnh Như thông tin.

Công an truy tìm cô gái mất tích ở Hà Nội

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh đơn đề nghị của ông Lương Viết Tuyên, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ.

Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, con gái ông Tuyên, mất tích từ ngày 14/7.

Vì sao việc tìm kiếm cô gái mất tích ở Hà Nội bằng cano bị dừng lại sớm hơn dự kiến? - Ảnh 4.

Tại khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội), rất đông người dân tập trung theo dõi việc tìm kiếm Lương Hải Như. Ảnh: Nguyệt Minh

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội giao Đội phòng ngừa, đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án Phòng PC02 chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an phối hợp truy tìm.

Trao đổi với Dân Việt, chị Lương Quỳnh Như xác nhận, em gái mình mất tích từ ngày 14/7, đã gần một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Theo chị Như, em gái chị bắt đầu ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Khi đi, em gái chị này mặc quần áo sáng màu, đi xe vision màu đen, BKS 29X1-52.817.

Đến 21h, không liên lạc được với em gái, nghi có chuyện, chị Như đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm em thì thấy có dấu hiệu bất thường khi địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Chị Như tiết lộ, trước khi mất tích, em gái mình và người yêu cũ tên T.N.T có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem