Vinataba
-
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có Thông báo về việc thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu "đất vàng" 152 Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM.
-
Thanh tra Chính phủ kết luận Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có sai phạm nghiêm trọng, làm trái chỉ đạo của Thủ tướng trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TP.HCM, đồng thời kiến nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu trốn thuế liên quan nguyên liệu thuốc lá của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung.
-
Sản lượng thuốc lá điếu của Vinataba đạt 4.038 triệu bao, tổng doanh thu đạt 23.507 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD).
-
CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba( mã chứng khoán VTJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 với nhiều con số bất ngờ.
-
Tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý doanh nghiệp chuyên trách của Vinataba là 57,45 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn gấp đôi so với mức kế hoạch 2018 là là 26,35 triệu và thực hiện là 26,38 triệu đồng. Còn mức tiền lương bình quân kế hoạch của nhân viên Vinataba gần như "dậm chân" tại chỗ với mức 14,5 triệu đồng/người/tháng.
-
Ghế CEO tại Vinataba vẫn đang để trống khi ông Nguyễn Thành Nam - cựu Tổng Giám đốc của Sabeco được cho rằng chưa đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm.
-
Bàn giao EVN, PVN, TKV, Vinachem, Petrolimex, Vinataba sang "siêu uỷ ban" quản lý 2,3 triệu tỷ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết dù các tập đoàn, tổng công ty đã được chuyển giao về Ủy ban, nhưng Bộ Công Thương, ngoài chức năng quản lý nhà nước, Bộ vẫn dõi theo bước chân của các tập đoàn, tổng công ty.
-
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để thực hiện việc chuyển giao doanh nghiệp này về Ủy ban theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị định 131 của Chính phủ.
-
Theo thông tin từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc công ty này đã đột ngột qua đời ngày 8.10 ở tuổi 61. Sự ra đi đột ngột của ông Trần Sơn Châu khiến cho “ghế nóng” của Vinataba tạm thời bị bỏ trống.
-
CLB Gốc đa họp trong cơn gió lạnh đầu mùa. Bà chủ quán nước căng to chiếc bạt để mọi người họp “hội trường”. Không khí có vẻ trầm lắng.