Vợ chồng già nuôi con mang khối u kỳ quái

Thứ hai, ngày 28/11/2011 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh Lô Văn Tâm, 44 tuổi, ở xóm Nà Bám, phường Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng đang phải mang khối u quái dị nặng gần 5kg bên má trái.
Bình luận 0

Tuổi thơ của Tâm lấy bệnh viện làm nhà nên việc đi học cũng phải bỏ dở giữa chừng. Năm 1986 là lúc khối u phát triển đến đỉnh điểm. Khối u to ra ngang tầm với khuôn mặt làm đầu anh nghiêng vẹo hẳn sang một bên.

img
Khối u có trọng lượng gần 5kg trên mặt anh Lô Văn Tâm đã hơn 40 năm nay.

Những hôm thời tiết thay đổi làm lộ rõ những mạch máu xanh lè quanh khối u, Tâm lại lên cơn đau như búa bổ. "Mỗi lần lên cơn đau, Tâm lại cào cấu xé tan quần áo đến chảy máu. Vợ chồng tôi cùng cháu Tuyền (em trai Tâm) phải giữ chặt chân tay nó lại, sợ nó không chịu được nghĩ quẩn. Mỗi lần nhìn con quằn quại mà lòng đau như xát muối vào gan” - bà Lương Thị Vượt (mẹ Tâm) nghẹn ngào nói.

Hiện nay, anh Tâm sống dựa vào cha mẹ (ông Lô Văn Tấn và bà Vượt) đã gần 70 tuổi, cùng ở trong một căn nhà rách nát, kinh tế rất khó khăn. Sức khoẻ anh Tâm ngày một yếu do khối u ngày một to lên.

Anh Tâm rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Nông Thôn Ngày Nay. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo NTNN - 13 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem