Vờ hỏi đường, đâm học viên quân đội để cướp

Chủ nhật, ngày 21/11/2010 07:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 1 giờ 30’ rạng sáng 20-11, một tên cướp táo tợn đã dùng dao đâm liên tục vào người một học viên quân đội để cướp tài sản.
Bình luận 0

Nạn nhân là anh Trần Quang Sơn, 19 tuổi, trú tại đường Nhà Chung, phường 3, TP.Đà Lạt, hiện đang là học viên quân đội công tác tại Quân khu 7, TP.HCM.

img
Anh Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Do được nghỉ lễ 20-11 cùng với hai ngày cuối tuần, tối 19-11, anh Sơn đón xe Thành Bưởi đi từ TP.HCM về Đà Lạt, khoảng 1 giờ 30’ ngày 20-11 thì tới nơi. Do nhà gần bến xe nên Sơn tự đi bộ về.

Khi gần tới nhà, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc đồ jeans, đội mũ bảo hiểm, đi xe tay ga tới hỏi thăm đường ra đèo Prenn rồi bất ngờ rút từ trong người ra một con dao bấm đâm liên tục vào cổ và tay anh Sơn. Đối tượng này lấy đi một cái ví bên trong có 80.000 đồng, một giấy quân nhân cùng một chứng minh thư sau đó tiếp tục dọa sẽ đâm chết nếu anh Sơn hô hoán.

Theo kết quả từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, anh Sơn bị đa chấn thương do kẻ cướp đâm nhiều nhát ở cổ và hai tay. Hiện nạn nhân đã bắt đầu hồi phục.

Công an thành phố Đà Lạt đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem