Vợ liệt sỹ, nhạc sỹ Hoàng Việt: "Nhớ ông lắm nhưng tôi dặn mình phải tươi tỉnh, phải sống và nuôi con"

Khánh Yến Thứ hai, ngày 26/07/2021 15:29 PM (GMT+7)
Dù tổng thời gian gặp gỡ nhạc sỹ Hoàng Việt chưa dài tới một năm, nhưng bà Lâm Ngọc Hạnh luôn hướng về chồng với một lòng tin yêu son sắt.
Bình luận 0

Tối qua, show truyền hình "Những người con của hòa bình" đã được phát sóng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chương trình đưa khán giả về với ký ức thông qua những câu chuyện của người đang sống, để truyền tải một thông điệp đầy ý nghĩa: "Hãy đừng quên cội rễ. Sự hy sinh là khởi nguồn cho hoà bình".

Vợ liệt sỹ, nhạc sỹ Hoàng Việt: "Nhớ ông lắm nhưng tôi dặn mình phải tươi tỉnh, phải sống và nuôi con" - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Trùng Phùng (Lâm Lê Dũng) và mẹ chia sẻ lại kỷ niệm về liệt sĩ, nhạc sĩ Hoàng Việt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong chương trình, đạo diễn Lê Trùng Phùng (Lâm Lê Dũng) cùng mẹ đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về người chồng, người cha - liệt sĩ, nhạc sĩ Hoàng Việt. Ông cho biết: "Năm 1954, cha tôi tập kết ra Bắc, mẹ ở Sài Gòn làm giao liên, mẹ tôi tình cờ vô thăm, họ gặp nhau ngay trận càn lớn nhất của Mỹ tại miền Nam việt Nam. Cũng bởi vậy, sau này, khi hay tin mẹ tôi có mang, cha tôi đã dặn bạn bè, nếu là con trai hãy đặt tên là Trùng Phùng, nếu là con gái thì đặt là Tao Ngộ".

Chiến tranh đã khiến nhạc sĩ Hoàng Việt không bao giờ có cơ hội gặp con trai. Ngày 30/1/1967, cậu bé Lê Trùng Phùng ra đời thì ngày 31/12, tác giả của ca khúc "Tình ca" hy sinh anh dũng sau một trận chiến đấu chống càn.

Vợ liệt sỹ, nhạc sỹ Hoàng Việt: "Nhớ ông lắm nhưng tôi dặn mình phải tươi tỉnh, phải sống và nuôi con" - Ảnh 2.

NSND Trần Hiếu cho biết, ông đã khóc khi nghe tin nhạc sĩ Hoàng Việt hi sinh. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nói về mẹ, đạo diễn Lê trùng Phùng vô cùng kính ngưỡng. Với ông, bà là người phụ nữ chung thủy nhất, khi mà dù tổng thời gian gặp gỡ chồng chưa dài tới một năm, nhưng bà luôn hướng về ông với một lòng tin yêu son sắt. Sau khi nhạc sĩ Hoàng Việt qua đời, bà làm đủ thứ để có tiền thay chồng nuôi các con. Trong chương trình, bà tâm sự: "Nhớ ông lắm nhưng mình phải sống, phải tươi tỉnh, phải làm việc để nuôi con nhỏ, để quên đi. Cứ nhớ hoài làm sao nuôi được con đây". Rồi bà cười hiền lành.

Nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác "Tình ca" vào năm 1957, chính bởi nỗi nhớ dành cho người vợ thủy chung.  NSND Trần Hiếu chia sẻ: "Sáng ngủ dậy, tôi thấy Hoàng Việt khoe vừa sáng tác được một ca khúc mới, đó chính là "Tình ca". Ông sáng tác vỏn vẹn trong một đêm, sau khi nhận được một lá thư từ vợ.

Sau này, khi nghe tin ông ấy hy sinh, tôi thương lắm, tôi đã khóc vì mất một người bạn quý. Với nền âm nhạc Việt Nam, đó cũng là một mất mát lớn. Bởi dù còn trẻ nhưng Hoàng Việt đã viết nên những ca khúc vô cùng giá trị. Mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ Hoàng Việt là một trong những nhạc sĩ mang được lại những gì đẹp nhất của âm nhạc mang lại cho cuộc đời".

Vợ liệt sỹ, nhạc sỹ Hoàng Việt: "Nhớ ông lắm nhưng tôi dặn mình phải tươi tỉnh, phải sống và nuôi con" - Ảnh 3.

NSƯT Tấn Minh thể hiện ca khúc "Tình ca" trong chương trình. (Ảnh: VTV)

Lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính gia đình mình, từ tình yêu cha mẹ dành cho nhau, đạo diễn Lâm Lê Dũng sau này đã xây dựng bộ phim "Chuyến đi của mẹ", với nhiều phân cảnh gặp gỡ, chia ly đầy xúc cảm. Dù không được gặp cha, nhưng với ông, cha mãi là tượng đài, là niềm tự hào, hãnh diện.

Chương trình "Những người con của hoà bình" đã đưa khán giả truyền hình trở về với ký ức về Việt Nam thế kỷ XX, thế kỷ có hơn 2/3 thời gian là những ngày đạn trút bom rơi. Trong đó có sự xuất hiện của những người con, người cháu, của thế hệ trẻ ngày nay, lắng nghe họ kể về những người cha - người ông không trở về sau cuộc chiến... 

Những câu chuyện của họ giúp mỗi chúng ta trân trọng và nâng niu cuộc sống này hơn, bởi để giữ gìn nền hòa bình này, đã có bao nhiêu bản tình ca mãi còn dang dở...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem