Vô vọng tìm người thân

Thứ hai, ngày 09/08/2010 06:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có mặt tại bãi vàng Mà Xa Phìn, Văn Bàn, Lào Cai, nơi diễn ra trận lũ quét làm 5 người chết mới thấy sức tàn phá của mưa lũ nơi đây là quá kinh hoàng.
Bình luận 0

Cứu thêm 4 nạn nhân

Đến chiều 8-8, hàng trăm con người vẫn đang cố gắng để tìm 2 nạn nhân là anh em ruột bị mất tích trong trận lũ hôm 5 - 8: Giàng A Sở, 23 tuổi, có vợ là Cử Thị Là và 2 con nhỏ cùng em trai là Giàng A Vàng 15 tuổi.

Ông Giàng Văn Minh, 54 tuổi, bố của 2 nạn nhân, cho biết: “Chúng tôi ở bản Lao Chải, xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) sang đây làm ăn. Trận lũ đã đột ngột cướp đi sinh mạng 2 người con của tôi và một số người khác. Gia đình đã cử sang đây tới 11 người để cùng tìm kiếm xác mà vẫn chưa thấy. Không biết còn những gia đình nào khác đang gặp phải hoàn cảnh thương tâm như chúng tôi. Ở đây đang có hàng ngàn người tham gia khai thác vàng, tai nạn thì chẳng chừa ai...”.

Anh Quang - một chủ máy vàng đang tham gia khai thác ở bãi cho biết: “Bãi vàng hiện có 2 lực lượng cùng khai thác là người sở tại do một lãnh đạo Hội Phụ nữ xã làm chủ. Lực lượng thứ 2 là dân ngoài tỉnh đến từ Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai...”. Theo anh Quang, từ khi trận lũ ống xảy ra, các chủ máy phải tự huy động con người, vật chất để cứu trợ nhau chứ dân làm vàng sở tại không cứu giúp được nhiều.

Mấy ngày qua, cảnh tang thương xuất hiện khắp bãi vàng. Tuy nhiên, niềm hy vọng le lói cũng đã có khi chiều qua lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cửa hầm và cứu thêm được 4 nạn nhân còn sống (bị kẹt trong hang đá). Người nhà của những nạn nhân này đã khóc vang vì sung sướng khi thấy người thân nhem nhuốc được đưa lên từ dưới lòng đất.

Theo ông Mùa A Chư - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Xây, ngoài 4 người may mắn trên, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được số nạn nhân ngoài hai anh em Giàng A Sở và Giàng A Vàng.

Gác lại cạnh tranh, liên kết cứu hộ

Ngày 5 và 6-8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân là Lò Văn Sòn, 19 tuổi, quê ở Lai Châu; Trang Thị P'La, 30 tuổi, quê ở Yên Bái; Lý A Dơ, 20 tuổi, quê ở Lào Cai; Võ Xuân Trung, 20 tuổi, quê ở Thái Nguyên và Nguyễn Văn Tiện, 16 tuổi, quê ở Bắc Kạn. Hiện tỉnh Lào Cai đang giao địa phương quản lý chặt chẽ bãi vàng Mà Sa Phìn, cấm đào đãi vàng trái phép.

Đến chiều ngày 8-8, số tiền quyên góp hỗ trợ các gia đình nạn nhân tại bãi vàng Mà Xa Phìn đã lên tới 43 triệu đồng. Một chủ quán hàng cho biết: Chúng tôi tự nguyện đóng góp tiền theo mức tối thiểu là: Chủ lán trại vàng góp 3 triệu đồng; chủ máy xay đất góp 1 triệu đồng; các quán ăn, hàng tạp hoá góp 500 nghìn đồng. Tuy là người tứ xứ nhưng đến đây vì bát cơm manh áo cả nên chúng tôi phải đoàn kết giúp nhau.

Cả bãi vàng đang góp nhau tre, gỗ, bạt để dựng một cái lán tạm cho gia đình ông Giàng Văn Minh đến tìm xác 2 con có chỗ ăn ở. Người góp thêm gạo, kẻ cho chai nước uống, mấy gói mỳ tôm, củi đốt... Các chủ máy, chủ lán vàng ngoại tỉnh, tuy khi khai thác thì cạnh tranh nhau nhưng đến giờ này họ đều ngừng hoạt động để liên kết cứu hộ.

Tuy vậy, theo quan sát của chúng tôi, mấy trăm mét khối đất đá đang sập chắn đường đi này nếu muốn dọn dẹp cũng phải mất tới mấy ngày. Các chủ lán vàng cho biết: Đất đá lở có khối lượng quá lớn, nhiều hòn đá to mà chúng tôi ở đây không có mìn để phá nên phải mất rất nhiều ngày đào bới. Nếu huyện quan tâm, cấp cho ít mìn cứu hộ thì sẽ nhanh hơn nhiều và đỡ vất vả hơn. Thế nhưng trước mắt, dù không có mìn, mất nhiều ngày đào bới vẫn phải tìm cho bằng được xác nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem