Vợ

  • Giá mà quay lại thời khốn khó như ngày xưa thì gia đình tôi có lẽ đã ấm êm, hạnh phúc hơn bây giờ.
  • Dịp Tết Ất Mùi, Báo NTNN và Hội Tích thiện liên phường Hà Nội đã đến  thăm, tặng 230 suất quà tết cho các bệnh nhân chạy thận, bệnh nhi tại Bệnh viện Nông nghiệp Hà Nội và Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội).
  • Cứ tết đến xuân về, trong khi mọi người hối hả trở về sum họp, đón tết cùng người thân thì anh lại khoác ba lô lên vai, hướng ra biển. Suốt 25 năm phục vụ trong quân ngũ, anh đón tới 20 cái tết cùng sóng, gió và các đồng đội ngoài biển khơi. Anh là thiếu tá quân y Hoàng Văn Thảnh (Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 171, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân).
  • “Sự nghi ngờ là có nhưng mẹ tôi bảo, nếu tình cảm của Khoa thay đổi thì có làm cách gì Khoa cũng sẽ không ở bên cạnh”, Thùy Trang – vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa chia sẻ.
  • Cờ có nhiều loại, nhưng đặc biệt cờ tướng được xem là một trong bốn thú tiêu khiển tao nhã của kẻ sĩ ngày xưa (cầm, kỳ, thi, họa).
  • Chúng tôi quen nhau từ hồi học đại học. Cô ấy là đàn em dưới tôi 1 khóa, cùng sinh hoạt chung trong đội tình nguyện của trường. Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, đặc biệt là nụ cười rất xinh của cô ấy luôn có sức lôi cuốn làm tôi chết mê chết mệt. Ngay từ lúc đó tôi đã xác định phải cưới cho bằng được em làm vợ.
  • Xưa, đối liên là thú chơi tao nhã, thông dụng của học trò, bởi trước khi làm thơ, ai cũng phải biết làm câu đối để mừng (việc hỉ), để thờ (tán tụng công đức sự nghiệp Tổ tiên, hoặc các vị thần), để viếng (việc hiếu), tức cảnh (vịnh phong cảnh), thuật hoài (bày tỏ ý chí hoặc tâm sự của mình)…
  • Vậy là Tết này bé Huy đã hơn 3 tháng tuổi, cái Tết đầu tiên của cậu bé ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt đến độ rúng động dư luận vào những ngày cuối năm 2014.
  • Không khí xuân đã tràn ngập trên từng nẻo đường, góc phố, mọi gia đình đều sum vầy, quân quần trong căn nhà của mình để đón những khoảnh khắc giao mùa. Thế nhưng, với một cặp vợ chồng già tại bệnh viện, dường như Tết vẫn còn ở rất xa…
  • Trên những con phố tấp nập của Thủ đô, ta thường xuyên bắt gặp những con người lầm lũi bới từng thùng rác hay co ro ngủ trên vỉa hè. Họ có thể là một trong số rất nhiều người vô gia cư ở Hà Nội - những người luôn khao khát và mơ ước về một "gia đình nhỏ, một hạnh phúc to"...