• Một tập giấy cũ, một mặt đã qua sử dụng, mặt kia là bản viết tay bài thơ dài 257 câu có tựa đề “Mình làm dâu quân đội”. Bà gọi đó là bài “tấu” và vẫn giữ riêng cho mình đến cuối đời. Đọc bài thơ, chúng tôi liên tưởng đến một khúc “Chinh phụ ngâm” của thời hiện đại.
  • Bãi biển cong dài nằm thoai thoải bên những dãy núi đá tạo nên một phong cảnh đẹp như tranh vẽ, cũng không kém phần hùng vĩ, vì vậy nơi đây cũng đã được các đạo diễn phim Tây Sơn đưa vào những cảnh quay.
  • Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ, trước khi có đĩa hát ru, bản thân anh cũng toàn phải hát ru con bằng những câu hát ru tình cờ nhớ được, còn khi có đĩa chỉ việc... bật nhạc. 
  • Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt du khách là một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển. Từ ngoài biển nhìn vào, làng chài của ngư dân nằm nghiêng dưới chân núi. Nhìn lên đỉnh núi là ngọn hải đăng cao sừng sững.
  • Nàng "Vọng Phu" đứng ở đầu núi ngóng chồng đến hóa đá, là để một ngày chồng về lại trong vòng tay chung thủy của mình, mình sẽ nấu cho chàng những món ăn Bình Định chân chất, nhưng bao yêu thương...
  • Trong giấc mơ tài tử của tôi, có việc cưỡi bạch câu ngao du với nước non xứ Lạng, vượt ải Chi Lăng, dạo chơi phố Kỳ Lừa, rửa mặt động Tam Thanh, chiêm ngưỡng nàng Tô Thị hóa đá in lên mây trắng...
  • Từ bao đời nay, đền Ông nằm bên bờ tả sông Mã, thuộc thị trấn Quan Hóa và động Bà nằm bên bờ hữu sông Mã thuộc xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, được xem là một danh lam thắng cảnh “lạ” ở Thanh Hóa.
  • (Dân Việt) - Những ngày này, các nhà sử học danh tiếng Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc... đang tất bật lo toan với một nhiệm vụ mới lạ: Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sóng vọng Biển Đông” vào ngày 22.10 tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Lý Sơn - nơi gắn với uy danh Hùng binh Hoàng Sa năm nào và lớp lớp những ngư dân từ bao đời nay vẫn ra khơi làm ăn và khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
  • (Dân Việt) - “Trọn đời làm đá vọng phu - Dõi chồng đi biển mịt mù bão dông”. Tôi nhớ đến câu ca ấy khi nhìn cảnh tàu vừa cập bến, ra đón bác cả Chung là bà vợ bụng đã to vượt mặt.