Vòng tứ kết World Cup: Tất cả đều lo vì... Messi

Lê Đức Thứ bảy, ngày 05/07/2014 12:14 PM (GMT+7)
Nhờ sự tỏa sáng của siêu sao Messi, Argentina cũng đã lọt vào tới tứ kết World Cup 2014. Nhưng nếu không cải thiện được lối chơi trong cuộc đọ sức với Bỉ đêm nay, có thể thầy trò HLV Sabella sẽ phải ngậm trái đắng.
Bình luận 0

Messi cần được tiếp sức

Theo sát bước chân của tuyển Argentina tại World Cup 2014 huyền thoại Maradona tỏ ra vô cùng bực tức. Đỉnh điểm là việc Argentina phải rất vất vả mới vượt qua được Thụy Sĩ ở vòng 1/8 nhờ bàn thắng ở phút 118 của Di Maria. Cựu danh thủ Maradona phát biểu trên Đài Truyền hình Venezuela: “Argentina đang càng chơi càng tệ, và đội bóng mới chỉ đạt 40% phong độ. Các tuyển thủ cần phải nỗ lực nhiều hơn để hỗ trợ cho Messi nếu muốn vượt qua tuyển Bỉ. Messi đang quá đơn độc”.

Trong trận đấu với Thụy Sĩ, Messi đã có dấu hiệu quá tải khi nôn khan trong giờ nghỉ khi chuẩn bị bước vào hiệp phụ. Những bước chân của Messi đã không còn thanh thoát và dường như anh đã dồn hết sức bình sinh vào pha kiến tạo cho Di Maria lập công.

Những gì Maradona nhìn thấy cũng là điều triệu triệu người hâm mộ trên toàn thế giới cảm nhận được. Đương nhiên, HLV Marc Wilmots của tuyển Bỉ cũng thừa hiểu phải làm gì nếu muốn tạo nên cú sốc ở tứ kết: “Argentina đang sở hữu cầu thủ giỏi nhất thế giới nhưng họ không có sự cân bằng như chúng tôi. Bỉ hoàn toàn có thể đi tiếp nếu các cầu thủ tiếp tục thể hiện được ý chí thi đấu, tinh thần kỷ luật tuyệt vời như những trận đã qua”.

Chia sẻ với ý kiến của ông thầy, ngôi sao Hazard tự tin khẳng định: “Messi có thể làm thay đổi cục diện trận đấu chỉ với một tích tắc tỏa sáng. Tôi không biết ngăn cản cậu ta bằng cách nào, nhưng chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ băng hình để có cách tốt nhất hạn chế khả năng của Messi. Đó cũng chính là “chìa khóa” giúp Bỉ giành chiến thắng”.

Chiêm ngưỡng tài cầm quân

Điểm cần lưu ý là tới lúc này, Marc Wilmots và Van Gaal (Hà Lan) là hai chiến lược gia có màn thể hiện tuyệt vời nhất tại World Cup. Những sự thay đổi người của họ hầu hết đều mang tới sự đột phá. Gần nhất, ở vòng 1/8, Wilmots đã đưa Lukaku vào sân ở phút 91 để tận dụng tối đa nền tảng thể lực sung mãn của cầu thủ này, giúp Bỉ thắng Mỹ 2-1 sau 2 hiệp phụ (Lukaku đưa ra đường chuyền quyết định thành bàn mở tỷ số và trực tiếp ghi bàn gia tăng cách biệt 2-0). Phía trước, người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang tiếp tục chờ Wilmots thể hiện tài cầm quân như một lợi thế quyết định giúp Bỉ tạo nên bất ngờ trước Argentina.

  Trong quá khứ, Bỉ và Argentina đã gặp nhau 4 lần, Argentina thắng 3, thua 1. Ở World Cup, 2 đội đã đọ sức 2 lần, Argentina thắng ở bán kết World Cup 1986 nhờ cú đúp của huyền thoại Maradona, và thua 0-1 ở vòng bảng World Cup 1982.

Ở cặp tứ kết cuối cùng, HLV Van Gaal cũng phải đau đầu tìm kiếm phương án thay thế vị trí tiền vệ đánh chặn mà De Jong (chấn thương phải nghỉ hết giải) để lại khi đọ sức với Costa Rica - đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa 2 đội. Có thể thấy rõ “lốc cam” đã chật vật như thế nào khi đối đầu với Mexico ở vòng 1/8 khi De Jong bất ngờ bị đau phải rời sân từ phút thứ 9. May là ở thế chân tường, HLV Van Gaal đã chứng minh được tài “điều binh” khi tung Hunterlaar vào sân. Chính chân sút này đã kiến tạo cho Sneijder gỡ hòa, rồi chính mình lập công trên chấm phạt đền hoàn tất cú lội ngược dòng đầy kịch tính cho Hà Lan.

Lúc này, Costa Rica được đánh giá thấp hơn, nhưng nếu muốn cuốn phăng họ, “lốc cam” cần duy trì được sự thận trọng, đặc biệt để mắt tới chân sút đội trưởng Bryan Ruiz – người càng chơi càng hay khi đóng góp bàn thắng duy nhất cho Costa Rica trong trận thắng Italia 1-0 ở vòng bảng và 1 bàn trong trận đấu với Hy Lạp ở vòng 1/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem