Vụ 'tử vong sau khi lấy 3 lọ tủy sống': Bệnh viện tìm mọi cách né phóng viên?

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 18:42 PM (GMT+7)
Cái chết chưa rõ nguyên nhân gây nên sự bức xúc cao độ cho gia đình ông Lại Văn Tư đã qua 15 ngày, nhưng đến nay lãnh đạo BV Đa khoa T.Ư Cần Thơ vẫn trả lời với PV là “không biết, chưa nắm, để xem lại” và khó hiểu hơn, vòng vo né tất cả câu hỏi trực tiếp của PV.
Bình luận 0
Người nhà không đồng ý về trả lời của bệnh viện

Sáng nay (11.4), trao đổi với phóng viên, ông Lại Văn Quang hết sức bức xúc khi biết được trả lời của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về nguyên nhân cái chết của ông Lại Văn Tư là do “Suy hô hấp cấp sau sặc nước + viêm phổi hít/hậu phẫu ngày 7 phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng chẩm - hố sâu T + giập não trán hai bên thái dương viêm màng não”. Và một lần nữa, ông Quang thiết tha nhờ cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của anh trai mình.

Ông Lại Văn Quang bức xúc trước trả lời của bệnh viện
Ông Lại Văn Quang bức xúc trước trả lời của bệnh viện.

Còn anh Lại Khắc Nguyên, con trai ông Tư, người trực tiếp chăm sóc và cho ông Tư uống nước sáng 27.3, khẳng định sáng hôm đó anh chỉ cho ông Tư uống đúng 2 muỗng càphê nước sôi trước khi bác sĩ Linh lại lấy 3 lọ tủy sống, chứ không phải uống nước sau khi lấy tủy như bệnh viện nói.

“Sau khi ba tôi uống nước khoảng 30 phút, bác sĩ Linh cầm kim xuống kêu tôi đè ba tôi nằm cong như con tôm rồi chọc kim vào cột sống, hai lần đầu tôi thấy ra toàn máu, nên bác sĩ Linh lấy lại thêm lần thứ ba. Chắc là lấy tủy sống đau đớn lắm nên ba tôi giãy giụa rất mạnh. Lấy xong, khoảng 5 phút sau đầu ba tôi bị phù, tôi liền chạy lên gọi điều dưỡng Hòa xuống xem. Điều dưỡng Hòa xem xong còn nói đó là triệu trứng sau khi lấy tủy sống và dặn tôi để ba tôi nằm thấp xuống, đầu không kê gối. Lúc này tôi mới biết là bác sĩ Linh vừa lấy tủy sống ba tôi” - anh Nguyên kể.

“Thử hỏi lấy tủy xong chưa đầy 5 phút ba tui mệt và trở bệnh nặng, tôi chạy đi kêu bác sĩ không kịp thì cho uống nước làm gì? Và càng không có căn cứ nói ba tôi uống 2 muỗng càphê nước mà sặc dẫn đến cái chết. Như vậy quá vô lý”, anh Nguyên bức xúc.

Lãnh đạo bệnh viện "né" phóng viên?

Trưa 11.4, phóng viên Dân Việt gọi điện thoại xin gặp trực tiếp lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để trao đổi về việc người nhà bệnh nhân Lại Văn Tư không đồng ý trả lời của bệnh viện với báo chí về nguyên nhân cái chết của ông Tư. Sau 4 cuộc điện thoại chuyển từ Giám đốc bệnh viện sang Phó Giám đốc rồi đến người phát ngôn của bệnh viện thì phóng viên mới có được cuộc hẹn vào lúc 13h30 cùng ngày.

 Bác sĩ Minh Nghiêm (người đang ghi chép) và bác sĩ La Văn Phương tiếp phóng viên nhưng né không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Bác sĩ Minh Nghiêm (người đang ghi chép) và bác sĩ La Văn Phương tiếp phóng viên, nhưng né không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Tiếp phóng viên Dân Việt và hai phóng viên báo khác là bác sĩ CKII La Văn Phương - Phó Giám đốc bệnh viện; bác sĩ Nguyễn Minh Vũ - Trưởng phòng KHTH, người phát ngôn bệnh viện; bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Phó phòng KHTH, với vai trò thư ký buổi làm việc. Vào làm việc chính thức, phóng viên báo Dân trí đã đưa máy ảnh lên chụp hình lại quang cảnh buổi làm việc thì ngay lập tức bác sĩ Minh Vũ không cho chụp hình, phản ứng kịch liệt và tức giận đứng lên bỏ ra khỏi phòng làm việc.

Còn bác sĩ La Văn Phương và bác sĩ Minh Nghiêm thì trước sau như một chỉ trả lời phóng viên là: “Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ ghi nhận lại các câu hỏi của phóng viên, trình Giám đốc rồi sẽ trả lời cho phóng viên bằng công văn sau”. Khi phóng viên nói chỉ xác minh lại một số chi tiết, hai vị bác sĩ này cũng trả lời là “chưa nắm, không biết, không có hồ sơ bệnh án ở đây, để xem lại rồi trả lời sau bằng văn bản…”.

Cuối cùng sau hơn 1 tiếng làm việc, các phóng viên đành phải gửi câu hỏi lại rồi ra về. Trong khi trưa nay phóng viên gọi điện thoại cho Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện đã trình bày rõ lý do xin gặp. Và càng khó hiểu hơn, ông Lại Văn Tư đã tử vong ngày 27.3, tức là đã 15 ngày nhưng hai vị bác sĩ này - một Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, một bác sĩ phụ trách kế hoạch tổng hợp - vẫn “chưa nắm, không biết, phải coi lại bệnh án và xin phép Giám đốc” thì mới trả lời được!

Trước đó, ngày 31.3 khi nhận đơn khiếu nại của ông Quang, phóng viên đã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Minh Vũ và ông Vũ cũng yêu cầu phóng viên gửi câu hỏi và trả lời bằng văn bản chứ không chịu gặp trực tiếp phóng viên.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem