Vụ bắt cóc bé 3 tuổi đòi 2 tỷ tiền chuộc ở Long An: Người mẹ kể lại diễn biến vụ việc

Thiên Long - Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 03/10/2023 16:30 PM (GMT+7)
Những giọt nước mắt mừng vui chảy dài trên má đôi vợ chồng trẻ, khi đứa con út bị bắt cóc đã trở về với gia đình bình an. Con nằm ngủ, chị Bùi Gia Hân (34 tuổi), ngồi bên cạnh như sợ con mình bị bắt đi lần nữa.
Bình luận 0

Chiều 3/10, sau giấc ngủ dài, cháu L.M.C (3 tuổi, nạn nhân bị bắt cóc) con của vợ chồng anh Lê Trọng Tuyển và chị Bùi Gia Hân mới ngồi dậy. Dù con nằm ngay bên cạnh nhưng chị Hân hai tay cứ cầm chặt tay con gái. Nhìn con khỏe mạnh bình thường, nước mắt người mẹ chảy dài.

 "Trời ơi, con tôi mà bị đem đi mất thì vợ chồng chúng tôi sẽ sống ra sao, gia đình cám ơn các anh công an vô bờ bến" chị Hân chậm rãi nói.

Vụ bắt cóc tống tiền 2 tỉ đồng ở Long An: Con tôi đã bình an trở về với gia đình - Ảnh 1.

Chị Bùi Gia Hân, mẹ cháu M.C (3 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An, Long An) kề cận bên con chiều 3/10. Ảnh: Thiên Long

Từ chiều qua, nghe tin cháu nội bị bắt cóc, ông Lê Đình Thảo (61 tuổi, ngụ TP. Tân An) như ngồi trên đóng lửa. Ông chẳng biết làm gì nên cứ đi ra rồi lại quay vào nhà. 

Gần nửa đêm 2/10, nghe tin công an phối hợp bắt được thủ phạm, giải cứu cháu gái thành công và cha mẹ trên đường đón con trở về, ông như trút đi gánh nặng lo âu.

Chị Gia Hân - mẹ của bé M.C, cho biết gia đình chọn trường mẫu giáo khu dân cư phường 6, TP. Tân An, cách nhà khoảng 2km, để dễ đưa đón. Tùy theo công việc, có lúc sáng cha đưa đi, chiều thì 16 giờ hoặc 16h 30 mẹ tới rước về. 

Do cháu ngoan, hiền nên mọi người ít lo lắng, sợ chạy nhảy bên ngoài.

Vụ bắt cóc tống tiền 2 tỉ đồng ở Long An: Con tôi đã bình an trở về với gia đình - Ảnh 2.

Tài xế Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) kể lại quãng đường nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn thuê ô tô chở đi rước con và cháu M.C. Ảnh: Thiên Long

Các cô trong trường gần như quen mặt gia đình, nên khi hết giờ có thân nhân nhà trường mới cho chở đi. Vậy mà sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra, đối tượng gây án chính là bạn thân của cha cháu bé.

Chiều 2/10, khoảng 16h, anh Tuyển lấy xe máy định chạy tới trường chở con về thì nhận được tin nhắn của Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) bạn chơi chung, nhắn qua qua zalo:  "Con gái mày đã bị tao bắt cóc".

Thấy bạn nhắn vậy, anh Tuyển nghĩ rằng bạn ghẹo cho vui, nhưng liền sau đó tin thứ hai gửi kèm số tài khoản, yêu cầu gửi 2 tỷ đồng để chuộc con. "Nếu không chuyển tiền, hoặc báo công an thì sẽ giết chết bé, rồi tao tự tử như vụ giết cháu bé ở ngoài Hà Nội" .

Vụ bắt cóc tống tiền 2 tỉ đồng ở Long An: Con tôi đã bình an trở về với gia đình - Ảnh 3.

Tin nhắn của Nguyễn Thanh Sơn gởi cho mẹ cháu M.C đòi tiền chuộc. Ảnh: CACC

Lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, anh Tuyển nhắn trả lời là hãy bình tĩnh, có gì từ từ chuyển tiền, đừng làm hại bé. Để kiểm tra tính xác thực, người thân chạy lên trường, cô giáo trả lời có thanh niên rước về đi chung với con trai ruột đang học cùng lớp với bé L.M.C.

Tiếp đó, nhiều tin nhắn từ đối tượng gởi đến, yêu cầu chuyển tiền, không được báo công an. Sợ nguy hiểm, chị Hân làm theo hướng dẫn và hứa qua số tài khoản của đối tượng chuyển 1 tỷ đồng. Sự việc bắt cóc tống tiền sau đó được trình báo công an.

Tiến hành điều tra truy xét, công an Long An, Đồng Nai và TP.HCM được sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, sau hơn 6 giờ, nghi phạm đã sa lưới tại huyện Tân Phú (Đồng Nai), khi ngồi trên xe khách bỏ trốn đi Lâm Đồng

 "Gia đình chúng tôi gởi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ công an đã phá nhanh vụ án, đưa con trở về an toàn", chị Bùi Gia Hân vui mừng nói.

Chị Hân cũng bất ngờ khi đối tượng bắt cóc con mình lại chính là bạn bè thân thiết với gia đình. 

Sơn và chồng chị quen biết nhau nhiều năm nay, thường xuyên uống cà phê chung. Cách đây vài tháng, Sơn cũng có nói với chồng chị là muốn vay vài trăm triệu mua nhà, nhưng gia đình không có nên thôi. Điều không ngờ này lại xảy ra khi Sơn bắt cóc con gái chị.

Vụ bắt cóc tống tiền 2 tỉ đồng ở Long An: Con tôi đã bình an trở về với gia đình - Ảnh 4.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thửa) bị Cảnh sát hình sự Đồng Nai bắt giữ trên ô tô khách. Ảnh: CACC

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 16h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP. Tân An - Long An xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân là bé gái L.M.C ( 3 tuổi), ngụ ở phường 2, TP. Tân An.

Sau khi bắt cóc, đối tượng chở bé gái bằng ô tô chạy về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sau đó, đối tượng chở bé đi về hướng TP.HCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé, yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Đến 21h 30, đối tượng đang có mặt trên một chuyến xe khách lưu thông theo quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng Công an đón chặn, bắt giữ.

Công an Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn chỉ sau 6 giờ gây án, đưa em bé bình an trở về với gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem