Vụ cha chém chết con 8 tuổi: Nghi vấn người cha bị bệnh hoang tưởng

Nguyễn Quý Thứ năm, ngày 05/11/2020 11:41 AM (GMT+7)
Làng miến dong Húc Động, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) bao đời nay vốn dĩ yên bình, như bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó của tộc người Sán Chỉ nơi đây. Nhưng sự yên bình đã biến mất trong ngày 4/11, khi Sằn A Thầu dùng dao giết hại chính đứa con ruột 8 tuổi của mình.
Bình luận 0

Cho đến sáng 5/11, xã Húc Động (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) vẫn chưa ngớt xôn xao. Cái tin Sằn A Thầu giết đứa con mới 8 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ như một tiếng sét xé trời xuống làng miến dong nơi đây.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 0h15 ngày 4/11/2020, Sằn A Thầu (SN 1986, trú tại thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu) đã dùng dao chém vào vùng cổ cháu S.L.T (SN 6/9/2012, là con đẻ của Sằn A Thầu). Hậu quả, cháu T tử vong tại chỗ.

Quặn thắt nỗi đau trong gia đình tật nguyền: Cha giết con 8 tuổi - Ảnh 1.

Xã Húc Động chiếm đa số tộc người Sán Chỉ, sống yên bình dưới núi Cao Ly.

"Sáng qua (4/11) khi nghe tin thằng Thầu giết con nó, tôi không tin. Nó trước nay vẫn hiền lành, hàng xóm nó còn chẳng bao giờ to tiếng, chứ sao giết con mình được. Nhưng khi chạy ra đến nhà nó, tôi mới biết điều đó là sự thật" – anh C, người cùng thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, cho biết.

Người dân ở đây cho hay, Thầu là người hiền lành, hai vợ chồng làm nông nghiệp. Hết vụ gieo cấy, gặt hái, Thầu lại đi làm cửu vạn thuê ở cửa khẩu Hoành Mô, hay đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng nhỏ trong huyện.

"Nó thỉnh thoảng uống rượu, nhưng không phải là người nghiện, hay là rượu chè be bét gì cả. Không hiểu sao nó có thể làm cái việc táng tận lương tâm như vậy" – anh C cho biết thêm.

Quặn thắt nỗi đau trong gia đình tật nguyền: Cha giết con 8 tuổi - Ảnh 2.

Căn nhà của vợ chồng Sằn A Thầu, nơi xảy ra án mạng.

Ông La Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã Húc Động, cho hay: Vợ chồng Sằn A Thầu sinh được 3 người con, trong đó người con lớn bị câm, người con thứ 2 là cháu T bị thiểu năng trí tuệ và con út mới được 5 tháng tuổi. Hằng tháng, 2 con lớn của Thầu vẫn nhận được gần 2 triệu đồng tiền bảo trợ xã hội. Gia đình này trước đây là hộ nghèo, đến năm 2019 là hộ cận nghèo, được nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở và các cơ chế chính sách khác.

Nói về lý do để một người bố được cho là hiền lành đang tâm sát hại đứa con tật nguyền mới 8 tuổi, ông La Ngọc Dương chia sẻ: Cơ quan công an sẽ làm rõ điều này, tuy nhiên khi tiếp cận, một số người dân trong thôn cho biết, thỉnh thoảng Thầu có biểu hiện về thần kinh không bình thường.

Trao đổi với PV Dân Việt vào sáng nay, thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an huyện Bình Liêu, cho biết, trường hợp giết người này không liên quan tới rượu, bia hay chất kích thích.

Cơ quan điều tra sẽ có kết luận nguyên nhân, tuy nhiên trong trường hợp này đối tượng có biểu hiện ban đầu bị bệnh hoang tưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem