Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Xót xa tưởng nhớ các em học sinh gặp nạn

Tào Nga Thứ năm, ngày 14/09/2023 20:10 PM (GMT+7)
"Con yêu của mẹ! 5 tiếng đứng đợi ngoài nhà tang lễ để chờ đón con! Mẹ và các bạn khóc không ngừng, vì thương cô bé xinh xắn, tài năng, lễ phép...", một giáo viên nghẹn ngào chia sẻ về cô học trò giỏi giang G.L tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.
Bình luận 0

Sau 1 ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa. Đau lòng nhất trong số người gặp nạn trong vụ cháy này có tới 29 học sinh và 1 giáo viên.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Xót xa tưởng nhớ các em học sinh gặp nạn - Ảnh 1.

Vụ cháy khiến 56 người tử vong, có 30 giáo viên và học sinh thương vong. Ảnh: Xuân Huy

Cô Nguyễn Khánh Chi, giáo viên môn Lịch sử, Chủ nhiệm CLB nghệ thuật Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân, Hà Nội chưa hết bàng hoàng khi nghe tin học trò của mình là em G.L tử vong. 

"Con yêu của mẹ! 5 tiếng đứng đợi ngoài nhà tang lễ để chờ đón con! Mẹ và các bạn khóc không ngừng, vì thương cô bé xinh xắn, tài năng, lễ phép... Ngày khai giảng con còn ôm mẹ, con bảo khai giảng nào con cũng sẽ về với mẹ và CLB, mẹ còn đưa quà tân sinh viên cho con mà.

(...) 5 tiếng đứng đợi để biết con đang ở đâu, ở bệnh viện nào, hay đang ở đâu trong khu nhà lạnh lẽo kia, mẹ chỉ biết ôm mặt khóc. Hẳn phải khó khăn với con lắm phải không L.

Con ơi dù ngọn lửa tối qua có mang con đi mất, mẹ và mọi người luôn yêu và thương con! Về bên thế giới mộng mơ kia nhớ giữ gìn sức khỏe, phải thật hạnh phúc con nhé!", cô Chi nghẹn ngào chia sẻ.

G.L là cựu học sinh lớp 12A8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Trong CLB của trường, L. là trưởng nhóm hát. L. vừa học giỏi, vừa hiền ngoan, tài năng. Em vừa mới nhập học đại học một ngày. 

Ngay sau khi nhận tin, học sinh lớp 12A8 đã đồng loạt thay hình ảnh đại diện để tưởng niệm G.L.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Xót xa tưởng nhớ các em học sinh gặp nạn - Ảnh 2.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ cảm xúc đau buồn khi ngày 14/9, Học viện tổ chức khai giảng năm học mới nhưng không có em T.H, tân sinh viên K43. 

"T.H đã đến nhập trường, thật rạng ngời trong những buổi học đầu tiên tại ngôi trường mơ ước, nhưng chưa kịp dự khai giảng năm học mới. Toàn thể đại biểu, thầy cô, cán bộ, sinh viên của Học viện dự lễ khai giảng đã lặng người đi, dành một phút mặc niệm đối với các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, trong đó có em và người thân của em.

Chiều nay, đại diện thầy cô, bạn bè sẽ đến đưa tiễn em chặng cuối! Mong rằng, ở một nơi nào đó, em được viết tiếp giấc mơ còn dang dở", PGS Giang nói.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Phương Liên, hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ thông tin, một học sinh lớp 3 của trường đã không may mắn thoát khỏi đám cháy. Sáng nay nhà trường đã đến viếng em cùng bố mẹ của em. Trong vụ cháy này, chỉ có chị gái của em học lớp 7 sống sót. 

Cô Đinh Thị Hòa, Hiệu trưởng Mầm non Ánh Dương, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân chia sẻ, trong số 29 học sinh bị nạn thì có 2 bé là học sinh của trường. Khi nhận được thông tin về vụ cháy, nhà trường đã lập tức rà soát thì được biết có 2 trẻ đang học tại trường sống tại căn chung cư này.

Trong ngày 13/9, BGH nhà trường cùng BCH Công đoàn và giáo viên đã tới Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi, động viên gia đình hai em. Hiện tại, một trẻ 5 tuổi do vết thương nhẹ đã được xuất viện và về quê với gia đình; còn một bé 3 tuổi vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GDĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ngành Giáo dục quận đang tích cực phối hợp với ban/ngành trong công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình.

Đặc biệt, với 30 nạn nhân gồm 1 giáo viên và 29 học sinh trong vụ hỏa hoạn, Phòng GDĐT quận tiếp tục hỗ trợ tối đa theo chính sách của thành phố. Trong số các nạn nhân là học sinh, đa số các em đều đang học tập tại các trường nằm trong khu vực phường Khương Đình.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Xót xa tưởng nhớ các em học sinh gặp nạn - Ảnh 3.

Đại diện Bộ GDĐT thăm hỏi giáo viên, học sinh là nạn nhân vụ cháy chung cư mini.

Ngày 14/9, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, đại diện Bộ GDĐT đã tới thăm hỏi, động viên học sinh, sinh viên, giáo viên gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân, Hà Nội tại bệnh viện. 

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2022– 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2023 – 2024 tổ chức sáng 14/9, đại biểu đã dành một phút mặc niệm; đồng thời phát động ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem