Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: "Ngày trở về" mang theo nỗi đau tột cùng người thân hai cô gái trẻ

Bảo Tâm Thứ bảy, ngày 25/05/2024 09:53 AM (GMT+7)
Hai cô gái nhà cách nhau chỉ vài chục mét. Họ ở cùng phòng và còn rất trẻ đã tử vong trong vụ cháy nhà trọ ngõ 119 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) được đưa về trong sự đau đớn tột cùng của người thân, làng xóm.
Bình luận 0

Nỗi đau tận cùng người thân hai cô gái tử nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Chiều tối muộn 24/5, chiếc xe ô tô chầm chậm vào xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, chở theo tro cốt của hai cô gái trẻ V.T.L và N.T.K.O là nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) trong sự đau đớn tột cùng của người thân, hàng xóm.

Lúc người thân đưa linh cữu cả hai trở về trời mưa lớn, trong ngôi nhà của ông Vương Văn C. (bố nạn nhân T.L) đông kín người. Mùi nhang, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên không dứt. Chỉ sau một đêm, vợ chồng ông C. đã vĩnh viễn mất đi người con gái mà cả gia đình hết mực yêu thương.

Nhìn di ảnh con gái được mọi người đưa từ xe trở về sau khi hoả thiêu ở Nghĩa trang Văn Điển, ông C. và vợ là bà Bùi Thị T.C. không cầm được nước mắt. Nhiều người thân, hàng xóm cũng nghẹn ngào không nói nên lời. T.L. ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuổi 25 với nụ cười luôn thường trực trên môi, bao mơ ước, hoài bão đành dang dở.

Ngồi lặng ở một góc nhà, bà C. lẩm nhẩm kể, bình thường, cứ khoảng 8-9 giờ sáng hằng ngày, bà và cô con gái vẫn gọi điện cho nhau tâm sự. Dù ngắn ngủi, nhưng đó đã trở thành thói quen. Qua hai đầu dây, họ sẽ kể cho nhau nghe những việc dự định làm hoặc đôi lúc chỉ vu vơ vài câu chuyện phiếm. Thế nhưng, sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng sáng 24/5 đã vĩnh viễn chấm dứt mọi cuộc gọi giữa T.L và mẹ.T.L.

"Sáng tôi gọi mà cháu không nhấc máy. Nuôi con đến 25 tuổi rồi mà giờ cháu không còn", bà T.C. nghẹn ngào không nói nên lời.

Gần đó, ông C. dù đã cố gắng gượng nhưng đôi vai vẫn run lên từng chập. Trên gương mặt rắn rỏi và góc cạnh cũng đã hằn sâu nỗi đau khôn cùng.

Cách nhà nạn nhân V.T.L chỉ chừng vài chục mét, người thân chị N.T.K.O cũng đau đớn tột cùng khi đưa tro cốt của cô về nhà. Chị O và T.L là đôi bạn ở chung phòng với nhau và cùng vĩnh viễn nằm lại sau đêm hỏa hoạn ở Trung Kính.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: "Ngày trở về" mang theo nỗi đau tột cùng người thân hai cô gái trẻ- Ảnh 1.

Nạn nhân T.L ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: Bảo Tâm

Trên 2 tấm cáo phó, cả hai được ghi chung giờ mất: 1 giờ 15 phút sáng, cũng là khoảng thời gian lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể, cùng chung giờ hoả thiêu, cùng "về nhà" với nhau… Giờ truy điệu cũng chỉ cách nhau 1 tiếng đồng hồ để bà con, lối xóm làng Lại Thượng kịp sắp xếp tham gia. Chưa bao giờ nơi đây cùng một lúc tiễn biệt hai người trẻ tử vong như vậy.

Chị O và T.L cùng dọn về ở chung cùng nhau để bầu bạn, chia sẻ. Hai người thuê trọ tại tầng 1 ngôi nhà nơi xảy ra hoả hoạn. Mỗi ngày lễ, Tết cùng nhau về quê với người thân. Nhưng có lẽ đây cũng là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời khi bị ngọn lửa cuốn đi khi tuổi xuân phơi phới, với rất nhiều tương lai, hoài bão còn dang dở phía trước…

Tối 24/5, bà Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch đầu tư cùng đoàn công tác đã tới nhà nạn nhân V.T.L thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình. Chị V.T.L (sinh năm 1999, hiện là công đoàn viên công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thay mặt Ban thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, bà Kim Anh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị T.L, đồng thời hỗ trợ gia đình số tiền 10 triệu đồng.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hà Nội có hơn 72 nghìn cơ sở vi phạm PCCC

Qua rà soát cho thấy, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 72.280 cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, gồm gần 1.430 nhà chung cư, 398 chung cư mini, gần 31.240 nhà trọ và hơn 39.210 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 100% cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 1.213 trường hợp với tổng số tiền hơn 6 tỷ 500 triệu đồng; tạm đình chỉ 351 cơ sở, đình chỉ hoạt động 118 cơ sở.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: "Ngày trở về" mang theo nỗi đau tột cùng người thân hai cô gái trẻ- Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: Bảo Tâm

Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn 2.160 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hoạt động. Đáng chú ý, đối với loại hình nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ còn hơn 16.730 công trình không bảo đảm quy định về giao thông phục vụ chữa cháy; hơn 9.700 công trình không bảo đảm về nguồn nước phục vụ chữa cháy; 19.420 công trình không bảo đảm về giải pháp ngăn cháy lan; hơn 19.880 công trình không bảo đảm về giải pháp thoát nạn; gần 8.190 công trình vi phạm về điện.

Đối với công trình nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, còn hơn 2.080 công trình không bảo đảm về giao thông phục vụ chữa cháy; 1.475 công trình không bảo đảm về nguồn nước phục vụ chữa cháy; 12.980 công trình không bảo đảm về giải pháp thoát nạn; gần 8.720 công trình có tồn tại, vi phạm về điện...

Công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn Hà Nội mặc dù có nhiều chuyển biến, nhưng còn hết sức phức tạp. Việc tổ chức thực hiện các kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn nhiều hạn chế; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này chưa được thực hiện nghiêm túc.

Vì thế, UBND TP Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương vào cuộc tích cực hơn, khắc phục các vi phạm; xử lý nghiêm các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, không khắc phục các vi phạm an toàn cháy, nổ.

Các đơn vị cần tăng cường giáo dục, hình thành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao nhận thức an toàn cháy, nổ cho người dân, hạn chế các vụ cháy đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng ngày 24/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98 (ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua tìm kiếm, ban đầu các lực lượng xác định 14 người đã tử vong. Đến 1 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đến cuối giờ chiều ngày 24/5, đã có 11/14 nạn nhân tử vong xác định được danh tính. Đối với 3 trường hợp còn lại, lực lượng chức năng đang tiến hành xác nhận ADN để xác minh danh tính.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem