Vụ chồng đâm vợ, tưới xăng đốt nhà hàng xóm: Ám ảnh ánh mắt 2 em bé mất cả cha lẫn mẹ

Thắng Tình Thứ bảy, ngày 10/06/2023 19:24 PM (GMT+7)
Sau một đêm kinh hoàng, hai đứa trẻ thơ bỗng mất đi cả bố lẫn mẹ. Cả hai em vừa đưa tang bố hôm qua, hôm nay lại đeo vành khăn trắng đưa tang mẹ.
Bình luận 0

Ám ảnh ánh mắt trẻ thơ

Hai ngày trôi qua, không khí tang thương bao trùm xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - nơi xảy ra vụ án rúng động người chồng trong cơn cuồng ghen đã đâm vợ trọng thương, tưới xăng đốt nhà hàng xóm rồi phóng xe máy lao thẳng xuống kênh.

Vụ chồng đâm vợ tưới xăng đốt nhà hàng xóm: Ám ảnh ánh mắt 2 đứa trẻ thơ mất cả cha lẫn mẹ  - Ảnh 1.

Hôm qua vừa đưa tang bố, hôm nay lại tiễn mẹ, nhiều người trong xóm thương cảm số phận của hai em nhỏ này. Ảnh: Thắng Tình

Hiện tại thi thể L.Đ.S đã được tìm thấy, người thân đã tổ chức mai táng cho anh S vào ngày 9/6. Do vết thương quá nặng, chị N.T.L cũng đã tử vong. Thi thể của chị L được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng vào chiều 10/6. Hai ngày, hai đứa trẻ thơ mất đi cả bố lẫn mẹ.

"Nhìn thương lắm, đứa lớn mới 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, vậy mà chỉ hai ngày chúng mất đi cả bố lẫn mẹ. Chúng cứ im lặng, thẫn thờ, chẳng ăn uống gì. Nhìn hai đứa mà chúng tôi ứa nước mắt", người thân của hai em bé tiếp chuyện, trả lời Dân Việt.

Vụ chồng đâm vợ tưới xăng đốt nhà hàng xóm: Ám ảnh ánh mắt 2 đứa trẻ thơ mất cả cha lẫn mẹ  - Ảnh 2.

Người thân chuẩn bị cho cậu bé mới 4 tuổi trước lúc đưa tang mẹ. Sau một đêm, đứa trẻ này mất cả bố lẫn mẹ. Chúng còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu. Ảnh: Thắng Tình

Nhớ lại sự việc, bà Lương Thị Ngọc (SN 1971, xóm trưởng xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trước nhà anh S có khu vực buổi tối mọi người thường ngồi để nói chuyện. Khi nghe tiếng hét, mọi người chạy vào thì thấy chị L thương tích đầy mình, máu chảy nhiều.

Còn anh S tiếp tục mang xăng sang nhà hàng xóm rồi châm lửa đốt. Mọi người vừa lo đưa chị S đi cấp cứu, lại hô hoán nhau dập lửa cứu người. Sau đó còn chia nhau đi tìm kiếm tung tích anh S nữa.

Vụ chồng đâm vợ tưới xăng đốt nhà hàng xóm: Ám ảnh ánh mắt 2 đứa trẻ thơ mất cả cha lẫn mẹ  - Ảnh 3.

Người thân chuẩn bị đám tang cho chị N.T.L vào ngày 10/6. Ảnh: Thắng Tình

Người phụ nữ bàng hoàng nhớ lại giây phút căn nhà bị tưới xăng phóng hỏa

Tối 8/6, cả xóm 4 dường như không ngủ, nhiều người bị ám ảnh sau sự việc. Chị N.T.H (SN 1983, trú tại xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) chủ nhân căn nhà bị L.Đ.S tưới xăng phóng hỏa vẫn ám ảnh sau giây phút kinh hoàng.

Vụ chồng đâm vợ tưới xăng đốt nhà hàng xóm: Ám ảnh ánh mắt 2 đứa trẻ thơ mất cả cha lẫn mẹ  - Ảnh 4.

Chị H chỉ vào những đồ vật trong nhà đã bị cháy sém sau vụ hỏa hoạn. Đêm 8/6, do quá lo sợ chị H phải đưa các con về nhà mẹ đẻ để ngủ. Ảnh: Thắng Tình

Tối hôm đó, đang nằm nghỉ xem điện thoại ở căn phòng ngủ phía trong, ở bên ngoài phòng khách con nhỏ và các cháu đang ti vi. Lúc này, L.Đ.S mang xăng sang tưới ở phòng khách rồi châm lửa, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Những đứa trẻ la hét, thoát ra ngoài.

Chị H cũng vùng dậy, lúc này ngọn lửa đã lan vào cả phía trong phòng ngủ. Chị H hoảng hốt gọi tên các con, may mà các cháu cũng đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Khi ngọn lửa được khống chế nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy sém.

Người dân xóm 4, xã Tràng Sơn đánh giá L.Đ.S là người khá hiền lành, có trách nhiệm với gia đình, luôn lo lắng chăm sóc cho các con nhưng cục tính. Trước đó, và dịp Tết Nguyên đán, S từng vác dao đuổi chém anh Đ.

Vụ chồng đâm vợ tưới xăng đốt nhà hàng xóm: Ám ảnh ánh mắt 2 đứa trẻ thơ mất cả cha lẫn mẹ  - Ảnh 5.

Vị trí nơi L.Đ.S tưới xăng, châm lửa phóng hỏa khiến nhiều đồ dùng trong căn nhà của chị H bị hư hỏng. Ảnh: Thắng Tình

Theo bà Lương Thị Ngọc, giữa hai vợ chồng anh S thường xảy ra mâu thuẫn, địa phương cũng đã can thiệp nhiều lần để hòa giải. Sự việc diễn ra rất bất ngờ, không ai nghĩ L.Đ.S lại có thể dùng dao đâm vợ nhiều nhát.

Theo người dân nơi đây anh S bị ám ảnh về việc vợ mình ngoại tình. Thêm vào đó là những mâu thuẫn thường ngày nên mới dẫn đến hành động bột phát.

Trước đó, vào tối 8/6, L.Đ.S (SN 1978, trú tại xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị N.T.L (SN 1990) trọng thương. Sau đó, S sang nhà hàng xóm tưới xăng châm lửa phóng hỏa, rồi lao chiếc xe máy xuống kênh đào.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem