Vụ chồng giết vợ con rồi tự sát: Nhiều lời đồn thổi

Thứ tư, ngày 29/05/2019 14:18 PM (GMT+7)
Trước sự việc chồng sát hại vợ con rồi tự tử, nhiều thông tin về nguyên nhân dẫn tới sự việc được người dân đồn đoán.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc cả gia đình chết trong phòng trọ, chiều 29/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc.

"Kết luận chính thức về nguyên nhân sự việc thì công an vẫn đang điều tra. Còn đồn thổi, thông tin cung cấp từ người dân thì nhiều lý do, gây lộn, mâu thuẫn hai vợ chồng có, ghen tuông có, nợ nần cũng có", vị lãnh đạo phường An Bình nói.

Chiều 28/5, công an tỉnh Bình Dương cũng đã thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Các nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Cường (35 tuổi), vợ là Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) đang mang bầu và con gái tên Tr.K.P (4 tuổi).

Theo kết quả thu thập thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, Cường và Hằng kết hôn năm 2010 và có với nhau 2 người con gái. 

Từ tháng 3/2018 đến nay, Cường gửi con gái lớn ở quê cho người nhà trông giúp. Cường và Hằng thuê nhà trọ sống cùng con gái nhỏ tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Quá trình sinh sống tại đây, Cường đi bán sỉ sữa bắp cho các cửa hàng còn chị Hằng ở nhà nội trợ và bán hoa tươi. 

Thời gian gần đây, Cường có biểu hiện chơi cờ bạc nên giữa Cường và Hằng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và có lần đánh nhau.

img

Khu vực nhà trọ nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Lao Động

Chia sẻ với báo chí, người thân chị Hằng cho biết trước thời điểm nhận hung tin, vợ chồng nạn nhân vẫn bình thường, không có biểu hiện gì lạ. 

“22 giờ tối qua tôi có nhận 2 cuộc gọi từ số máy của Hằng nhưng do ngủ nên không hay biết”, dì ruột của chị Hằng cho hay.

Sáng 27/5, người dì thấy 2 cuộc gọi nhỡ nên báo cho em chị Hằng đến khu trọ để kiểm tra. Do căn phòng khóa cửa nên người này hô hoán người dân địa phương đến hỗ trợ thì phát hiện cả 3 nạn nhân đã tử vong.

“Tôi và cả khu dân cư ở đây ai cũng bàng hoàng. Hằng nó vui vẻ và thân thiện lắm. Hôm trước đến mua trái cây nó còn khoe mang thai tháng thứ 8 và sắp sinh em bé. Vậy mà…”, bà Nguyễn Thị Giang - người dân địa phương nói.

Sáng cùng ngày, anh Lê Văn Hảo (SN 1988) là em họ của chị Hằng, đồng thời là người làm chung công việc với anh Cường gọi điện thoại cho Cường để đi làm thì không liên lạc được. 

Sau nhiều lần đến phòng trọ gõ cửa nhưng không thấy trả lời, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, nghi có chuyện chẳng lành, anh Hảo quay trở lại phòng trọ của anh Cường. 

Nhìn qua cửa sổ anh Hảo thấy chị Hằng và bé Phượng nằm bất động trên giường có vết máu nên báo cơ quan Công an. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt hiện trường và phát hiện anh Cường chết trong tư thế treo cổ. 

img

Sợi dây anh Cường dùng để tự tử. Ảnh: GĐ&XH

Khi cơ quan Công an đến điều tra, phòng trọ vẫn trong tình trạng khóa cửa bên trong (khóa trái). 

Qua công tác khám nghiệm, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan Công an ghi nhận trên thi thể chị Hằng và bé Phượng có thương tích ở vùng cổ; phát hiện tại hiện trường 01 dao có dính máu. Chị Hằng đang mang thai nhiều tuần tuổi. 

Trong phòng có một xe mô tô, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn, trong túi xách tại phòng trọ có số tiền hơn 6 triệu đồng.

Vụ án vẫn đang được Cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ.

Thái Hòa (Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem