Vụ cô gái mất tích ở Hà Nội: "Không có phương hướng vẫn phải tìm con, còn hơn nằm nhà"

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 15/08/2022 18:30 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như, sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mất tích, hôm nay (15/8), đã 31 ngày trôi qua nhưng Như vẫn chưa được tìm thấy.
Bình luận 0

Tạm dừng tìm kiếm dưới nước, tập trung tìm trên bờ

Sáng nay, PV Dân Việt đến khu vực xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, nơi một tháng nay gia đình đang tập trung tìm kiếm Hải Như.

Đã 31 ngày trôi qua nhưng Hải Như vẫn chưa được tìm thấy, gia đình vẫn đang rốt ráo tìm kiếm. Clip: Nguyệt Minh. 

Ông Lương Viết Tuyên (bố đẻ Hải Như) cho biết, gia đình vẫn rốt ráo tìm kiếm con dù không rõ phương hướng, không biết con ở đâu. Nhưng hiện tại việc tìm kiếm dưới nước đang được tạm dừng để tập trung tìm trên bờ.

Mấy hôm nay, có nhiều người từ các nơi đến giúp gia đình tìm kiếm, quanh khu vực nghi ngờ mất tích, từng bụi cây, ngọn cỏ được lật tung nhưng vẫn chưa có tin tức gì mới.

Dẫn đầu đoàn người tìm kiếm, bàn tay trần chặt từng bụi rậm, ông Tuyên thở dài: "Không đi tìm như thế này thì còn biết làm sao nữa. Giờ dù không có thêm thông tin, không biết phương hướng cụ thể, tôi cũng phải đi tìm con chứ, còn hơn là nằm ở nhà".

Nói rồi, người cha tiếp tục công việc tìm kiếm. Cả đoàn toát lên bầu không khí ảm đạm, thi thoảng lại có người cất tiếng: "Em tìm chỗ này rồi, không thấy".

Theo ông Tuyên, ngày hôm nay, việc tìm kiếm diễn ra chủ yếu ở khu vực mép sông do tình trạng mưa lớn nhiều ngày trước, nước lên rất cao nên việc lặn tìm kiếm dưới nước phải dừng lại.

Vụ cô gái mất tích ở Hà Nội: "Không có phương hướng vẫn phải tìm con, còn hơn nằm nhà" - Ảnh 2.

Hiện tại việc tìm kiếm dưới nước đang được tạm dừng để tập trung tìm trên bờ. Đã 31 ngày nhưng Hải Như vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Nguyệt Minh.

"Gia đình đã làm đủ cách mà chưa tìm được Hải Như. Hiện tại đầu óc tôi đang rối bù, chẳng tính được điều gì xa xôi, chỉ biết cứ thế tìm con ở khu vực này.

Dân làng ở đây giúp đỡ gia đình rất nhiệt tình. Nhiều người dù chẳng thân quen nhưng vào đội tìm kiếm từ những ngày đầu, gia đình rất biết ơn"- ông Tuyên nói.

Người cha này cũng cho biết, nhiều người ngỏ ý giúp đỡ gia đình về vật chất để tìm con, nhưng điều này khiến vợ chồng ông suy nghĩ rất nhiều dù kinh tế gia đình không quá khá giả.

"Tôi sợ nhiều người lời ra tiếng vào, bởi thế việc này tôi để cho Quỳnh Như (chị gái Hải Như) quyết định" – ông Tuyên thông tin.

Cũng có mặt trong đoàn tìm kiếm, bà Tạ Thị Hương (mẹ đẻ Hải Như) tâm sự, suốt một tháng ròng rã tìm con, hai vợ chồng bà đều đã thấm mệt. Nhưng sự mệt mỏi về thể xác không là gì so với việc con mất tích.

Nghĩ về con gái, đêm đêm bà Hương chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại bừng tỉnh, trằn trọc đến sáng.

"Cũng may là trời thương cho cả hai vợ chồng không bị ốm đau, không phải nằm liệt một chỗ để có thể đi tìm con" – bà Hương rơm rớm.

Công an truy tìm cô gái mất tích ở Hà Nội

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh đơn đề nghị của ông Lương Viết Tuyên, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ.

Vụ cô gái mất tích ở Hà Nội: "Không có phương hướng vẫn phải tìm con, còn hơn nằm nhà" - Ảnh 4.

Từng bụi cây, ngọn cỏ được đoàn tìm kiếm lật tung nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức của Hải Như. Ảnh: Nguyệt Minh.

Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, con gái ông Tuyên, mất tích từ ngày 14/7.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội giao Đội phòng ngừa, đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án Phòng PC02 chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an phối hợp truy tìm.

Trao đổi với Dân Việt, chị Lương Quỳnh Như (chị gái Lương Hải Như) xác nhận, em gái mình mất tích từ ngày 14/7, đã gần một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Theo chị Như, em gái chị bắt đầu ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Khi đi, em gái chị này mặc quần áo sáng màu, đi xe vision màu đen, BKS 29X1-52.817.

Đến 21h, không liên lạc được với em gái, nghi có chuyện, chị Như đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm em thì thấy có dấu hiệu bất thường khi địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Chị Như tiết lộ, trước khi mất tích, em gái mình và người yêu cũ tên T.N.T có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 11/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức xác nhận, gia đình đang tìm kiếm Lương Hải như ở khu vực cầu Cù Sơn. Đây là địa điểm nghi ngờ mất tích.

Theo ông Mẽ, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và gia đình đình cùng tìm kiếm, thuê cả thợ lặn từ Quảng Ninh lên nhưng chưa có kết quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem