Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Tang thương bao trùm hai ngả đường, con trẻ mất mẹ nhưng không hề biết

Nhóm PV Thứ ba, ngày 28/02/2023 08:25 AM (GMT+7)
Hai chị em gái bị sát hại ở Lâm Đồng đã được người thân, hàng xóm tổ chức tang lễ trong cùng 1 ngày tại 2 ngôi nhà trên đường khác nhau. Không khí tang thương bao trùm cả hai ngả đường.
Bình luận 0

Khi nắm được thông tin về vụ án nghiêm trọng con rể truy sát nhà vợ ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng khiến 2 người phụ nữ tử vong, phóng viên Dân Việt đã đến địa điểm tổ chức tang lễ cho nạn nhân để thắp nén tâm hương chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi  cảm thấy xót xa cho sự ra đi của chị Ma Huyền và Pơ Jum Nai Đơng, dù chưa một lần gặp mặt họ.

Hai chị em trong cùng một gia đình, Ma Huyền là em út, Pơ Jum Nai Đơng là chị cả. Nhưng cả 2 chị em đều "ra đi" dưới bàn tay tàn độc của Nay Y Tá. Nay Y Tá sau khi gây án đã bị Công an huyện Đơn Dương bắt giữ rồi bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra về hành vi giết người theo trình tự.

Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Tang thương bao trùm hai ngả đường, con trẻ mất mẹ nhưng không hề biết - Ảnh 1.

Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân Pơ Jum Nai Đơng trong vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng.

Tại đám tang của bà Pơ Jum Nai Đơng (50 tuổi, chị vợ Nay Y Tá), chúng tôi đã nghe được nhiều câu chuyện thường ngày của "gã" con rể đã ra tay với cả gia đình vợ.

Ngồi bên di ảnh của vợ mình là bà Pơ Jum Nai Đơng, ông Ya Thuận xót xa cho biết: "Nhà tôi và nhà của bố mẹ vợ tôi (nhà ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu, bố mẹ vợ Nay Y Tá – PV) ở gần nhau. Khoảng hơn 3h chiều 26/2, vợ tôi và bố mẹ vợ nghe tiếng cãi nhau bên trại bò của em gái nên chạy qua xem, không ngờ đã xảy ra vụ việc đau lòng. Nó (Nay Y Tá-PV) giết vợ, giết chị vợ, đánh bố mẹ vợ nguy kịch".

Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Tang thương bao trùm hai ngả đường, con trẻ mất mẹ nhưng không hề biết - Ảnh 2.

Người thân và ông Ya Thuận (áo khoác xám) xót xa chia sẻ với phóng viên vụ việc chiều 26/2.

Được biết, bà Pơ Jum Nai Đơng và ông Ya Thuận có một người con gái đang học đại học năm cuối và một người con trai đang học lớp 12.

Cũng không giấu được hai hàng lệ khi ngồi bên linh cữu của mẹ, con gái lớn của bà Pơ Jum Nai Đơng chia sẻ: "Dì Ma Huyền và Nay Y Tá cưới nhau năm 2018, đã có với nhau con gái đầu lòng 3 tuổi và con trai 17 tháng tuổi. Dì Ma Huyền dạy môn sinh học tại Trường THCS Pró (huyện Đơn Dương), gia đình có trang trại chăn nuôi trâu, bò. Tưởng rằng sẽ êm ấm nhưng ai ngờ hai người lại thường xuyên có mâu thuẫn, cãi vã. Không ai ngờ ông ấy (Nay Y Tá – PV) lại tàn độc, máu lạnh như vậy".

Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Tang thương bao trùm hai ngả đường, con trẻ mất mẹ nhưng không hề biết - Ảnh 3.

Rất nhiều người dân xung quanh đến chia buồn cùng gia đình của 2 nạn nhân trong vụ án mạng.

Rời căn nhà chừng vài chục mét vuông của ông Ya Thuận, chúng tôi đến được căn nhà của Ma Huyền trong con hẻm ngay bên Quốc lộ 27 đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ. Cũng là không khí tang thương, người nhà và hàng xóm chẳng ai bảo ai mỗi người một việc hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Xót xa khi hai con nhỏ mới lên 3 của nạn nhân không còn thấy được mẹ, còn cha đã bị bắt.

Tìm hiểu của phóng viên, Ma Huyền thường xuyên bị Nay Y Tá "bạo hành". Năm 2022, Nay Y Tá cũng đánh Ma Huyền và chị vợ phải nhờ công an. Muốn cho Tá một con đường làm lại nên đã xin công an giải hòa, không truy cứu.

Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Tang thương bao trùm hai ngả đường, con trẻ mất mẹ nhưng không hề biết - Ảnh 4.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng rúng động một vùng quê.

Chị gái của Ma Huyền bức xúc kể với phóng viên: "Chuyện gia đình cãi vã thì nhà nào cũng gặp phải, nhưng tính của Nay Y Tá là "thú tính", mỗi lần cãi lộn với vợ là chỉ dùng bạo lực. Ngày 26/2, tôi chứng kiến Tá đuổi chị Pơ Jum Nai Đơng ra đường rồi đánh tử vong. Do Tá hung hãn quá nên những người xung quanh chỉ biết hô hoán rồi báo chính quyền địa phương chứ không ai dám vào cứu.

Ngày thường thì Huyền hay gửi 2 cháu cho tôi và bà ngoại trông để đi dạy. Còn Nay Y Tá thì gia đình tôi cũng ít tiếp xúc do không hợp tính. Tính Nay Y Tá nóng nảy nên mình cũng ít tiếp xúc do sợ xảy ra chuyện".

Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Tang thương bao trùm hai ngả đường, con trẻ mất mẹ nhưng không hề biết - Ảnh 5.

Đại diện Công an huyện Đơn Dương và chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Chiều 27/2, lãnh đạo Công an huyện Đơn Dương và lãnh đạo thị trấn Thạnh Mỹ cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với 2 gia đình có người tử vong trong vụ án. Hiện nay, hai bệnh nhân Ya Tạo (73 tuổi) và Ka Nhàu (70 tuổi) là cha mẹ vợ của nghi phạm Nay Y Tá đang được các y bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc, điều trị tích cực. Cả hai bệnh nhân đều bị Nay Y Tá đánh đến chấn thương sọ não.

Người thân đến thăm viếng cũng bày tỏ, mong cho hai ông bà Ya Tạo và Ka Nhàu được bình phục, khỏe mạnh trở về bên con cháu. Nếu 2 ông bà có điều gì thì quả là quá đau thương đối với gia đình.

Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Tang thương bao trùm hai ngả đường, con trẻ mất mẹ nhưng không hề biết - Ảnh 6.

Bà Ka Nhàu bị chấn thương sọ não đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/2, Nay Y Tá và vợ là chị Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng trong trại bò. Bố mẹ của chị Ma Huyền ở gần đó, thấy vợ chồng con gái xô xát nên đã sang căn ngăn. Lúc này, Tá đã dùng gậy đánh chị Huyền nên 3 người vào can thì bị Tá dùng gậy đánh gục tại chỗ. Riêng Pơ Jum Nai Đơn chạy ra đường tiếp tục kêu cứu thì cũng bị Tá đuổi theo dùng gậy đánh gục tại chỗ. Hậu quả khiến chị Ma Huyền và Pơ Jum Nai Đơn tử vong, ông bà Ya Tạo và Ka Nhàu bị thương nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem