Vụ container tông hàng loạt: Hãi hùng kể lại giây phút thoát chết

Thứ tư, ngày 03/04/2013 18:07 PM (GMT+7)
Nằm trên giường bệnh, các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút thoát chết của mình khi bị chiếc xe container mất phanh lao vào trong vụ tai nạn xảy ra sáng 3.4 tại TP.HCM.
Bình luận 0

Vụ tai nạn kinh hoàng sáng nay (3.4), tại ngã 4 Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến 8 xe máy và 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng, 8 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

img
Hiện 3 người bị thương nặng phải ở lại bệnh viện để điều trị

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông, anh Vũ Văn Lũ (40 tuổi, trú tại Đồng Nai) vẫn chưa hết sợ hãi kể lại sự việc trên, lúc anh đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 Bình Thái để chuẩn bị rẽ trái vào đường Đỗ Xuân Hợp thì bất ngờ bị nhiều xe máy lùa từ phía sau tới khiến anh bị kẹp giữa các phương tiện, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị trầy xước khắp người, xe thì văng xa về phía trước gần 10m, lúc này người bị thương nằm la liệt trên đường. "May mà tôi không bị bánh xe container cán qua, nếu không đã mất mạng...." anh Lũ thảng thốt.

img

Ông Đợi bị bất tỉnh tại hiện trường và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó

Chân tay bị trầy xước, bầm tím khắp người, ông Trần Quang Đợi (62 tuổi, trú tại Đồng Nai) kể lại giây phút thoát chết may mắn, sáng nay anh chạy xe từ Đồng Nai lên ngã 3 Cát Lái để làm phụ hồ. Khi đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 trên, ông nghe tiếng bóp còi inh ỏi của 1 phương tiện phía sau.

Nhìn lại thì phát hiện chiếc xe container đang loạng choạng lao tới, chưa kịp nhận ra sự việc thì đã thấy mình bị đâm vào, bất tỉnh ngay tại chỗ. "Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi....".

Còn anh Nguyễn Vũ Phi Long (32 tuổi, trú tại quận Thủ Đức) cho biết, lúc anh bị đâm từ phía sau thì vợ anh là chị Phan Thị Tuyết bị văng ra khỏi xe còn anh bị kéo lê về phía trước hơn 50m. "May mà xe tôi được làm bằng khung sắt chắc chắn nên chặn lại 1 phần lực của xe container nếu không đã bị cán qua...." anh Long bàng hoàng kể lại. Tại nạn khiến 2 vợ chồng anh bị thương nặng ở chân và tay.

img

Chị Hằng bị thương ở chân

Chị Nguyễn Thị Mai Lý (39 tuổi, trú tại Đồng Nai) là 1 trong những nạn nhân may mắn bị trầy xước nhẹ kể lại, lúc chị đang dừng chờ đèn thì bất ngờ bị tông mạnh từ phía sau làm văng về phía trước nhiều mét. "Lúc tôi định hình lại sự việc thì mới biết mình bị xe container đâm nhưng may mắn bị văng ra ngoài nên không hề hấn gì...." chị Lý cho biết thêm.

Theo bác sĩ Đỗ Việt Dân, điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân dân Miền Đông cho biết, lúc 7 giờ 15 phút, bệnh viện đã tiếp nhận 8 người bị chấn thương trong vụ tai nạn trên. Sau khi khám và làm xét nghiệm, 5 người bị thương nhẹ nên được phát thuốc rồi cho xuất viện. Riêng 3 trường hợp bị thương nặng vẫn phải nhập viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

img

Chị Nguyễn Thị Mai Lý kể lại giây phút thoát nạn với Phóng viên

Như đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (3.4), xe container mang BKS: 57L - 0061 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (28 tuổi, trú tại Bình Định) điều khiển, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ Đồng Nai về cảng Cát Lái. 2Khi vừa đến gần ngã 4 Bình Thái, bất ngờ xe bị mất phanh đâm xe ô tô 4 chổ BKS: 61P - 3357 rồi lao sang làn xe 2 bánh tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục đâm vào 1 chiếc xe khách mang BKS: 60B - 004.07. Chiếc xe "điên" này tiếp tục kéo lê 4 xe máy lao về phía trước hàng chục mét rồi đâm vào đuôi xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 60LD - 003.53 rồi mới chịu dừng lại.

img

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng nay làm 8 xe máy và 3 xe ô tô bị hư hỏng, 8 người bị thương

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Theo tường trình ban đầu của tài xế Thương thì do xe bị mất phanh.

Theo VOV Giao thông
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem