Vu lan

  • Giờ ở thành phố, những lễ tiết phong tục đều được tổ chức theo những khuôn mẫu giống nhau. Nghĩa là cũng sắm mâm lễ, vàng mã, sôi, gà… Bởi thế lũ trẻ con thường chả ấn tượng gì ngoài chuyện “ăn lộc”.
  • Mùa này đi trên đường, bắt gặp xe bán chè cùng bắp nướng tỏa hương thơm ngát làm lòng tôi lại miên man nhớ về quê nhà. Vào dịp Vu lan, má tôi thường làm món chè bắp dâng cúng ông bà.
  • Hạnh phúc lớn nhất của những ai còn cha còn mẹ, sẽ được cài lên ngực áo mình một đóa hồng đượm sắc dịu dàng, thiêng liêng cao cả, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên: "Vì còn cha mẹ thì hơn/ Mất cha mất mẹ như đàn đứt dây".
  • Tháng bảy âm lịch là mùa báo hiếu, cũng là dịp cho mỗi đứa con tưởng nghĩ đến công lao trời biển của đấng sinh thành. Ở rất nhiều ngôi chùa trong những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp niềm hạnh phúc nở đỏ cánh hồng, hay niềm nhớ tiếc bằng một bông hồng trắng trên ngực áo khách thập phương... Và, tại chốn pháp đình, người ta cũng đã thấy những người mẹ đầy khắc khoải khi những đứa con mang trọng án tử hình.
  • Những mảng sáng màu đỏ và vàng xuất hiện khoảng 18h28 ngày 10.8 (ngày Rằm tháng bảy - ngày lễ Vu Lan báo hiếu) tại TP.HCM khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú vì rất đẹp và lung linh.
  • Chùa Bồ Đề đang đi qua một mùa Lễ Vu Lan trầm lặng mà những tiếng xấu có lẽ cũng phải mất một thời gian dài mới gột bỏ được.
  • Cả nhà đã quen với cảnh chiều chiều, khi nắng chỉ còn vài vệt mỏng và gió trời lên dìu dịu, khăn xéo vắt trên vai, nội tôi chậm rãi đi về vườn cũ.
  • Với mong muốn tạo một không gian tâm linh để các gia đình có thể vừa thăm viếng phần mộ của ông bà vừa có thể tham gia các lễ cầu siêu, báo ân với những người đã khuất, trong khuôn viên của Công viên Nghĩa trang Thiên Đức.
  • “Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con, mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa” là câu hát trong ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến đã khiến cho Đồng Lan không dừng được khóc khi chép lời, tập luyện, thu.
  • Sau lễ cầu siêu, nhà chùa tổ chức cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo gọi điện về cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn.