Đồng Lan với single “Và Mẹ tôi và Tự hát”

Thứ hai, ngày 26/08/2013 10:29 AM (GMT+7)
“Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con, mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa” là câu hát trong ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến đã khiến cho Đồng Lan không dừng được khóc khi chép lời, tập luyện, thu.
Bình luận 0
img

Bởi, cô thấy mình bé nhỏ và thương, ấm ức theo một cái cách nào đó vì không thể ngăn được tuổi già của mẹ, sống xa mẹ nên không thể có mẹ ngay bên cạnh để được ôm mẹ thật chặt… thế là đành khóc. Ra mắt single “Và Mẹ tôi và Tự hát” vào đúng dịp lễ Vu lan báo hiếu, Đồng Lan mong muốn gửi đến ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến sẽ tới khán giả, tới những ai đang còn mẹ và không còn mẹ để thỏa nỗi nhớ, nỗi khát có mẹ cạnh bên. Riêng ca khúc “Tự hát” được Đồng Lan sáng tác cách đây 1 năm vào đúng dịp thi The Voice nhưng cô lại không có cơ hội để thể hiện nên đành phải gửi gắm trong single lần này.

“Tự hát” được viết từ cảm xúc khi buồn, mệt mỏi và thoáng ý nghĩ muốn bỏ cuộc, vì thấy bé bỏng quá, vì không dám mưu cầu có ai bên cạnh bảo vệ như ngày thơ, vì biết cần tự đứng lên thật vững nên đành tự ru nỗi buồn.
Bồng Sơn (Bồng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem