Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Cả 3 ca chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hải Hà về Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều trong tình trạng suy hô hấp, suy đa phủ tạng, mất não, khí máu kém. Cuộc hội chẩn phác đồ điều trị được bác sĩ bệnh viện tỉnh và trung ương đưa ra trên nhiều phân tích đánh giá. Riêng trường hợp Nguyễn Văn Kỷ, từ khi nhập viện em đã bị mất não, hôn mê sâu suy cấp rất nhanh, các bác sĩ đành phải chấp nhận đồng ý để gia đình đưa em về nhà cùng với bình thở ôxy.
“Gia đình tôi cảm ơn các y, bác sĩ đã quan tâm săn sóc cháu. Tuy nhiên số mệnh đã an bài nên tôi mong muốn đưa cháu về cho ấm cửa nhà trước cháu ra đi mãi mãi”, người thân của Kỷ khóc nghẹn trước giờ đưa Kỷ ra xe cứu thương về nhà. Và sáng nay (10.9), Kỷ đã trút hơi thở cuối cùng.