Vụ ngạt khí trong quán karaoke: Em Khánh sẽ không bao giờ tỉnh lại

Hoàng Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 13/09/2014 16:59 PM (GMT+7)
Chiều nay (13.9) bác sĩ Đỗ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: Các y, bác sỹ rất đau buồn khi phải nói với gia đình em Nguyễn Quốc Khánh (22 tuổi, trú tại phường Hùng Thằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Bình luận 0

Cũng theo bác sỹ Thịnh, sau vài ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh vẫn hôn mê sâu, không có dấu hiệu phục hồi. Đến chiều hôm qua (12.9), bệnh nhân được bác sỹ xác định sức khỏe đã suy kiệt hoàn toàn, lồng tử đã giãn, tỷ lệ tử vong chiếm 90%. 

Đến 1h30 sáng nay (13.9) gia đình xin bệnh viện để bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh đã được gia đình đưa về nhà. Đến 10h40 phút trưa nay, Khánh đã tắt thở.

img
Bác sỹ Thịnh đau buồn thông tin với mẹ Khánh về việc Khánh sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Quốc Khánh rất khó khăn bởi bố em đã mất, chỉ còn lại mẹ và em gái bao bọc nuôi nhau với đồng tiền kiếm được chủ yếu từ việc đi làm thuê.

Như vậy tính đến thời điểm này, vụ ngạt khí kinh hoàng trong phòng hát karaoke Queen Club (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) đã cướp đi tính mạng của 9 thanh niên.

Cũng theo bác sỹ Thịnh, ngoài Khánh thì trường hợp bệnh nhân La Thị Linh (29 tuổi, trú ở huyện Ba Bể, Bắc Kạn) cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Phía Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng cho hay, tình trạng bệnh nhân Phạm Văn Tuấn, trú ở phường Hải Yên, TP.Móng Cái có chiều hướng tích cực hơn. Hiện các y bác sĩ vẫn nỗ lực chữa trị đề giành giật sự sống cho Tuấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem