Ngày 8.8, bà Nguyễn Thị Hai, mẹ của sản phụ Trần Thị Phượng đã tử vong mà Dân Việtphản ánh trong bài viết Lại sản phụ và thai nhi tử vong, gia đình tố bệnh viện tắc tráchđã cung cấp thêm thông tin cho phóng viên.
Bà Hai cho biết, vì hôm qua 7.8, do con mới
chết nên bà không còn biết gì hết nên trong tường trình bà viết thiếu nhiều
chi tiết quan trọng. Bà cho biết, trong ngày 4.8, sau khi chị Phượng siêu âm
xong, bác sĩ chẩn đoán “Không phải nhau tiền đạo, mà là thai nhi có xoay đầu,
nhưng bị khô nước ối, thai nhi có triệu chứng hư”, bác sĩ đã hỏi ý kiến bà có
chịu “bỏ thai cứu mẹ”.

Người thân chị Phượng bức xúc trình bày với phóng viên
Sau khi bàn bạc với gia đình và con gái, bà đã
đồng ý bỏ thai cứu mẹ. Ngay sau đó, bác sĩ kêu người nhà đi đóng tiền viện phí
là 4 triệu đồng để mổ lấy thai. Vì nhà nghèo, thấy số tiền quá lớn, không đủ
nên bà đã nói với bác sĩ là không có tiền nên sau đó bác sĩ đã chuyển sang bỏ
thai bằng cách đặt thuốc và ghi toa cho bà đi mua. Chính vì thế, lúc thấy chị Phượng
đau bụng nhiều, ra huyết, cộng thêm sốt cao, kiệt sức, bà đã lên kêu bác sĩ mổ
lấy thai nhưng bác sĩ bảo chờ sinh thường.
Bà Hai nghẹn ngào: “Biết tình hình con tui nguy
hiểm nên bác sĩ mới kêu đóng tiền để mổ lấy thai cứu mẹ. Nhưng chỉ vì không có
tiền đóng viện phí 4 triệu đồng mà cả con và cháu tui phải chết oan”.

Bà con đến viếng đám tang chị Phượng
Còn ông Trần Hoàng
Phương - chú ruột của chị Phượng cho biết, trưa 7.8, ông Đặng Quang Tâm - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã mời bà Hai và ông đại điện gia
đình lên phòng để giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Phượng. Tuy nhiên, ông và bà Hai không thống nhất với những giải thích đó và không ký tên vào biên
bản. Cuối cùng ông Tâm có hỏi hai người “Phía gia đình có yêu cầu gì?”, thì ông
Phương trả lời rằng gia đình cần 30 triệu đồng lo mai táng cho chị Phượng, còn kết
quả đúng sai thuộc về ai chờ kết quả giám định của công an.
Ông Tâm đã đồng ý và kêu nhân viên mang tiền
lên đưa ngay cho ông và còn miễn phí toàn bộ viện phí điều trị của chị Phượng
trong năm ngày tại bệnh viện và trả lại cả tiền tạm ứng nhập viện cho bà Hai là
1,5 triệu đồng.
Bà Hai cũng cho biết, đến
đầu giờ chiều ngày 8.8, phía bệnh viện vẫn chưa thấy ai đại diện đến viếng và
chia buồn cùng gia đình.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.