Vũ Thị Hương: "Đây là HCV ý nghĩa nhất trong sự nghiệp"

Thứ ba, ngày 17/12/2013 19:34 PM (GMT+7)
Chiều 17.12, Vũ Thị Hương đã xuất sắc giành HCV trên đường đua 100m, cự ly danh giá nhất của môn thể thao "nữ hoàng". Vậy là sau những chấn thương, bệnh tật cùng nhiều nỗi ám ảnh, Hương cuối cùng cũng đã giành lại vị thế "nữ hoàng tốc độ" của mình một cách xứng đáng.
Bình luận 0
Sau khi giành HCB 4x100m tiếp sức nữ trong chiều 16.12, sang buổi sáng 17.12, Vũ Thị Hương đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng loại 100m cá nhân nữ.

Dù chưa tung hết sức và khi về đích vẫn còn cười rất tươi nhưng Hương vẫn đạt thành tích 11 giây 75, thành tích tốt nhất tại vòng loại nội dung này.

img
Vũ Thị Hương đã trở lại đầy cá tính trên đường đua 100m

Tới buổi chiều cùng ngày, Hương đã làm nóng đường đua chung kết 100m trên sân Wunna Theikdi. Vẫn xuất phát khá chậm nhưng trong khoảng 50m cuối, Hương bứt lên dũng mãnh để giành HCV với thành tích 11 giây 59, bỏ lại phía sau 2 VĐV Thái Lan là Klomdee (11 giây 85), Wannakit (11 giây 91). Cũng thi đấu ở nội dung này, Ngọc Thắm (12 giây 31) về đích thứ 8/8 VĐV lọt vào chung kết.

Trao đổi với báo chí sau khi giành HCV 100m, đánh dấu sự trở lại của mình sau 2 năm gần như "mất tích" với 2 tấm HCĐ 100m, 200m đáng thất vọng tại SEA Games 2011, Hương nói giọng xúc động, tay cố lau nhanh những giọt nước mắt: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tấm HCV này có lẽ là tấm huy chương có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của tôi. Suốt 2 năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc, thậm chí khủng hoảng vì chấn thương, rồi phải phẫu thuật trị bệnh. Có lúc, tôi tưởng như mình không thể gượng dậy nổi nữa nhưng với sự động viên của thầy Minh (HLV Nguyễn Đình Minh - PV), tôi đã vượt qua được. Thực lòng, tôi muốn dành tặng tấm HCV này cho thầy Minh".

Theo Hương, suốt thời gian trước thềm SEA Games, chị rất chịu khó đọc báo và thấy nhiều bài báo ví mình như một ẩn số: "Tôi không dám nói và hứa gì trước khi bước vào thi đấu. Nhưng giờ thì có thể nói được rồi, ẩn số Vũ Thị Hương đã lộ rõ rồi. Theo tôi, sự trở lại của mình lần này gần như hoàn hảo bởi trong ngày 18.12, tôi còn thi đấu tiếp cự ly 200m. Thành tích trong tập luyện của tôi rất tốt và cảm thấy rất tự tin. Dù lịch thi đấu hơi dày nhưng tôi đang rất hưng phấn để tiếp tục khẳng định mình trên đường đua 200m".
Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) (Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem