Chiều nay, ông Lại Văn Quang gọi điện cảm ơn phóng viên
Dân Việt, vì nhờ các bài viết của báo đã tác động mạnh mẽ đến thái độ, trách nhiệm của bác sĩ cũng như Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về cái chết của anh trai ông là ông Lại Văn Tư. Ông Quang cho biết, gia đình ông vừa được lãnh đạo bệnh
viện mời tới và nhận lỗi rất thành khẩn.
Tại buổi làm việc chiều nay, ông Đặng Quang Tâm - Giám
đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có thái độ hết sức thành khẩn và
trực tiếp đứng ra nhận toàn bộ sai sót, thiếu trách nhiệm của bác sĩ và êkíp
trực của Khoa Ngoại Thần kinh ngày hôm đó. Cụ thể, bác sĩ Linh và êkíp đã chẩn đoán biết bệnh ông Tư chuyển biến xấu, nghi viêm màng não nhưng đã
không làm hết trách nhiệm, không tuân theo đúng quy trình nên không giải thích
tình trạnh bệnh tình của ông Tư, cũng như không cho người nhà và bệnh nhân biết
việc lấy tủy sống. Nhất là sau khi ông Tư chết, bệnh viện cũng chưa có thái độ,
trách nhiệm đúng đối với người nhà ông Tư.
Bác sĩ Đặng Quang Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thành khẩn xin lỗi người nhà ông Tư.
Đồng thời, ông Tâm thay mặt bệnh viện xin lỗi gia đình
và chia sẻ cùng gia đình trước cái chết của ông Tư. Ngoài ra, ông Tâm cũng nói đã
miễn toàn bộ viện phí điều trị cho ông Tư trong suốt thời gian nằm điều trị và
hứa hỗ trợ người nhà một số tiền. Tuy nhiên, người nhà chỉ nhận miễn tiền viện
phí chứ không nhận tiền hỗ trợ.
“Ngay từ đầu nếu lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm
hơn, đối xử với gia đình chúng tôi một cách đàng hoàng, thành khẩn nhận sai sót
thì chúng tôi đâu cần phải làm lớn chuyện. Mạng người hơn đống vàng, nếu bồi
thường thì không có số tiền nào bồi thường đủ một mạng người, nên Ban giám đốc bệnh
viện đã có thái độ thành khẩn, nhận lỗi thì gia đình chúng tôi sẽ bỏ qua không
khiếu nại, khiếu kiện nữa, cũng như không nhận tiền bồi thường hay hỗ trợ gì
hết”, ông Quang nói.
Ông Quang cũng cho biết, đêm 15.4 bác sĩ Linh
(người trực tiếp lấy 3 lọ tủy sống được người nhà cho là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến cái chết của ông Tư) đã cùng vợ và mẹ sang nhà ông Tư thắp nhang cho
ông Tư và xin lỗi gia đình rất thành khẩn.
“Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người quay đầu lại, bác
sĩ Linh chỉ mới ngoài 30 tuổi, tương lai còn dài, việc có lỗi trực tiếp trong
cái chết của anh tôi hay không chắc trong lòng bác sĩ Linh cũng đã biết. Nên khi
thấy thái độ thành khẩn của bác sĩ ấy và gia đình thì gia đình chúng tôi cũng
thấy vơi bớt nỗi đau mất người thân mà bỏ qua mọi chuyện”, ông Quang chia sẻ.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.