“Vua Mi-đát” Việt Nam

Thứ tư, ngày 21/07/2010 01:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở Minh Hóa, Quảng Bình cũng có “vua Mi-đát”, giàu có đủ thứ, bản thân lại là chủ tiệm vàng, mà hình như sắp chết đói hay sao mà lại có tên trong danh sách nhận gạo… cứu đói giáp hạt của Chính phủ.
Bình luận 0

- Có những người giàu quá nên… chết đói.

- Như ông vua Mi- đát của xứ Phrygia (Hy Lạp cổ đại) là người giàu có, nhiều vàng nhất thế giới. Ông vua này mê vàng nên cầu xin thần linh cho mình điều ước là bất kỳ cái gì ông chạm vào đều biến thành vàng.

Thần linh bèn đáp ứng ước nguyện. Từ đó ông chạm vào cái gì thì cái đó cũng biến thành vàng cả. Nhưng đến khi cần ăn uống, mọi thức ăn vừa chạm vào tay ông cũng biến thành vàng luôn, nên cuối cùng ông phải cầu cứu thần linh thu lại phép màu, nếu không ông sẽ chết đói.

- Ở Minh Hóa, Quảng Bình cũng có “vua Mi-đát” như trên, giàu có đủ thứ, bản thân lại là chủ tiệm vàng, mà hình như sắp chết đói hay sao mà lại có tên trong danh sách nhận gạo… cứu đói giáp hạt của Chính phủ.

- Người giàu cũng chết đói à. Cứ như là nạn đói 1945, cho dù gia tài ức vạn, của cải đầy nhà, vàng bạc châu báu đủ thứ nhưng đến khi hết gạo thì cũng chết như thường, vàng bạc chẳng thể cho vào mồm được.

- Không đến nỗi thế. Những hộ giàu có, khá giả là bỗng nhiên được chính quyền huyện phát gạo cơ.

- Vậy chính mấy ông huyện đó mới đúng là “vua Mi-đát”, chỉ đâu sờ đâu cũng có tiền, có vàng, có gạo ở chỗ ấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem