• Cả đời gắn bó với đồng ruộng, cây lúa cũng chính là nguồn thu nhập chính của gia đình nên khi nhìn thấy 1,7 mẫu ruộng của nhà sắp đến ngày thu hoạch mà vẫn cứ xác xơ, bà Huệ bần thần như người mất hồn. Cả tuần trời, bà cứ quẩn quanh bên những bờ ruộng. Mất ăn, mất ngủ rồi trầm cảm vì những bông lúa trĩu vàng chẳng thấy đâu mà chỉ rặt một màu trắng những hạt kẹp lép đầu trên đầu bông lúa. Nhưng chẳng ai ngờ, bà lại quyết định tìm tới cái chết vì quá đau lòng trước những bờ ruộn
  • Cách đây hơn 20 năm, ông ấy cũng đã phản bội tôi một lần. Đến hôm nay, khi đã bước sang tuổi xế chiều, ông ấy lại một lần nữa lặp lại lỗi lầm xưa.
  • Không thể đáp ứng được chuyện chăn gối, tôi đã thẳng thắn khuyên chồng nên “đi tìm niềm vui” bên ngoài. Nhưng quyết định đó đã khiến tôi vô cùng hối hận.
  • Biểu tượng sắc đẹp Marilyn Monroe đã từng nói: “Thật sai lầm khi người phụ nữ mong đợi một người đàn ông xây dựng thế giới theo ý thích của cô ấy mà không tự kiến tạo nó cho mình”.
  • Dân Việt - Chẳng ai muốn từ bỏ một gia đình mình đã dày công vun vén, người chồng mình thương yêu hết mực cả. Chị Quân có nên dứt áo ra đi hay ở lại còn tùy thuộc vào thái độ và cách ứng xử của chồng chị Quân.
  • Ở thành thị, sân thượng thường được tận dụng để trồng những loài hoa yêu thích và là niềm vui của con người Sài Gòn. Sân thượng ở nhà được tôi trân trọng gọi rằng "cõi riêng" vì nó được vun vén bởi tình yêu giữa tôi và hồn cây hoa lá.
  • Dân Việt - Tháng nào cụ cũng “vun vén” tiền bạc, sức lực để đến chỗ cô hàng nước một lần. Nhưng nào ngờ, cái bệnh quỷ quái sắp không làm cụ chết ngay mà sắp làm cụ “xấu hổ đến chết” với con cháu.
  • (Dân Việt) - Cho mang theo 100 nghìn thì vẫn có thể nhận hối lộ 100 nghìn đồng. Tốt nhất là không cho một xu luôn, thậm chí cho ngành cảnh sát mặc loại quần áo không có túi để khỏi có chỗ giấu tiền...
  • Dân Việt - “Nữ hoàng rắc rối” Amy Winehouse đã bí mật đính hôn với người tình Reg Traviss, ít tuần trước khi cô đột ngột qua đời.
  • Vì Anh Thơ hơn tuổi Bình Minh, nên lần đầu mới gặp, thấy cô quá thông minh, tài giỏi, lại giao tiếp khéo léo, anh phục đến nỗi chỉ dám gọi là… chị xưng em.