Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM thông báo đã nhận được đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh về việc bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội thông tin sai sự thật với mục đích vu khống, xúc phạm danh dự... cô. Sự việc này khiến cho nhiều người bất ngờ vì Vy Oanh là ca sĩ duy nhất tính đến thời điểm này, gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Mặc dù đang khá mệt mỏi vì sắp đến kỳ sinh nở nhưng Vy Oanh vẫn có những chia sẻ với Dân Việt liên quan đến câu chuyện này!
- Chỉ còn vài ngày nữa là tôi đến kỳ sinh nở nhưng tôi vẫn phải thảo đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn và khi vượt ngưỡng chịu đựng thì bắt buộc người ta phải phản kháng thôi.
Như mọi người biết, suốt 4 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã liên tục livestream và có những lời lẽ xúc phạm đến giới nghệ sĩ lẫn cá nhân một số nghệ sĩ. Sự việc này khiến cho nhiều người trong giới, trong đó có tôi cảm thấy rất bức xúc, mệt mỏi, căng thẳng… Thậm chí, bà Nguyễn Phương Hằng còn chỉ đích danh tôi và đơm đặt những điều vô cớ. Tuy vậy, tôi vẫn không muốn làm căng mà chỉ thể hiện quan điểm của mình trên trang cá nhân.
Nhưng trong mấy ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã đẩy sự việc vượt quá sức chịu đựng. Bà ấy liên tục có những lời lẽ vu khống, xúc phạm và bịa đặt trắng trợn rằng, tôi đẻ thuê, tôi cướp chồng, tôi làm vợ bé, tôi làm đĩ, làm từ thiện ảo… Không chỉ chửi tôi, bà Nguyễn Phương Hằng còn lăng mạ cả gia đình tôi.
Với lương tâm và trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ, một người của công chúng... tôi phải lấy lại công bằng cho đứa con trai vừa lên 6 tuổi của mình. Gia đình tôi rất đau lòng khi con bị gán ghép với một người không liên quan. Tôi cho rằng, nếu tôi không làm việc này, con trai tôi sẽ suốt một đời mang tiếng oan và cháu sẽ không thể chịu đựng được áp lực từ dư luận.
- Sự việc này không liên quan gì đến chuyện tôi khởi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng cả. Bà Hằng đang cố tình đổ thừa, đặt điều rằng, tôi nói tôi giàu hơn bà ấy nên phải chịu trách nhiệm làm quỹ từ thiện thay bà. Trên thực tế tôi chưa bao giờ nói mình giàu có cũng không hứa hẹn gì với ai cả.
Tôi cho rằng, làm từ thiện là tự tâm mỗi người, điều kiện của ai đến đâu thì làm đến đó. Dù ít dù nhiều cũng là rất đáng quý và tất nhiên nếu muốn tôi sẽ tự làm không nhất thiết phải qua ai, vì ai ép buộc mà làm. Câu chuyện này bà ấy tự biên tự diễn không liên quan đến tôi.
Vấn đề ở đây là tôi thấy nếu chúng tôi không có động thái rõ ràng thì bà Nguyễn Phương Hằng lại càng kiếm cớ để đẩy sự việc đi xa hơn, khiến cuộc sống của cả gia đình tôi bị ảnh hưởng, nhất là những đứa trẻ vô tội. Nguy hại hơn là một số khán giả bị dẫn dắt theo hướng phiến diện dẫn đến hiểu sai câu chuyện và làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Thực sự mà nói, trong giới nghệ sĩ trước nay cũng có người này người kia, chuyện nọ chuyện kia… nhưng khán giả đâu có đẩy nghệ sĩ tới mức cùng đường, triệt hết mọi đường sống như vậy đâu. Tôi cảm thấy rất bất bình và lấy làm tổn hại vì mình không làm gì mà suốt ngày bị người ta lôi ra, gán vào chuyện này, ghép vào chuyện kia… Toàn những chuyện tày trời, chấn động dư luận.
Tôi không cho phép ai chà đạp mình và càng không cho phép ai gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi là nghệ sĩ thật nhưng không có nghĩa là vì giữ gìn hình ảnh mà tôi không dám lên tiếng.
- Tôi chưa bao giờ làm gì bộp chộp hoặc thiếu suy nghĩ cả. Vì thế, khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, tôi đều chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc. Tôi là người sống ngay thẳng nhưng cũng là người rất có trước có sau. Tôi luôn dám làm, dám chịu. Tôi tin tưởng vào sự công minh của pháp luật Việt Nam.
Trước khi thảo đơn tố giác, tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều luật sư và những người am hiểu pháp luật. Mọi việc tôi làm đều căn cứ trên các quy định của pháp luật cả. Trong sự việc này, tôi không có gì sai trái để mà sợ sệt hết.
- Tôi mong pháp luật sẽ dựa trên những nội dung mà tôi tố giác để điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cái gì cần phải làm sáng tỏ, cái gì cần phải minh oan, cái gì cần phải nghiêm minh… thì cứ chiếu theo luật mà làm.
Tôi là một người mẹ, tôi không thể cứ đứng yên nhìn người ta gây ảnh hưởng cho con mình mãi thế được. Và sự thật là bây giờ con trai tôi đã ít nhiều bị ảnh hưởng vì bỗng dưng bị ghép vào một người cháu không quen biết.
Sự việc lần này tôi quyết tâm làm đến cùng là vì danh dự của cả gia đình tôi và để các con được sống bình yên. Từ trước tới giờ tôi chưa cướp chồng, chưa đẻ thuê, chưa làm gì sai trái hết. Vì thế, tôi chấp nhận xả thân, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để đòi lại công bằng cho các con mình. Cha mẹ tôi trước nay dạy tôi rất đúng phép tắc, lễ nghĩa và tôi cũng luôn sống theo những điều được dạy dỗ đó.