Xả súng ở Mỹ: Lĩnh 3 phát đạn vẫn cố gọi điện nói yêu vợ

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 03/12/2015 17:00 PM (GMT+7)
“Anh yêu em… Đừng lo lắng!” - Kevin Ortiz cố sức gọi điện nhắn nhủ vợ dù đang bị thương nặng sau khi lĩnh trọn 3 phát đạn vào chân và vai trong vụ xả súng tại trung tâm chuyên chăm sóc người khuyết tật tại thành phố San Bernardino, bang California (Mỹ) ngày 2.12.
Bình luận 0

Kevin Ortiz, 24 tuổi là một trong số hàng chục nạn nhân vụ xả súng kinh hoàng ở San Bernardino, Mỹ. Mặc dù bị các tay súng bắn 3 phát, anh vẫn cố gắng gọi điện về nhà nhắn nhủ cha và người vợ mới cưới được 2 tuần để họ yên tâm.

“Kevin nói anh ấy bị bắn 3 phát đạn và đang rất đau đớn nhưng anh ấy vẫn ổn. Sau đó, anh ấy nói “Anh yêu em” và tôi đáp lại rằng: Tôi cũng yêu anh ấy”, Dyana Ortiz, 23 tuổi, vợ của nạn nhân Kevin Ortiz chia sẻ.

img

Nhân viên cứu hộ lấy tên của những nạn nhân vừa được sơ tán khỏi hiện trường vụ xả súng trước khi đưa họ lên xe bus, rời khỏi khu vực.

Kevin Ortiz là thanh tra môi trường tại trung tâm dịch vụ xã hội của thành phố San Bernardino. Anh gọi về nhà lúc 11h25 trong khi vụ bắn súng xảy ra lúc 11h.

Cha của  Kevin, ông  Carlos Ortiz cho hay, ngay sau khi nhận được tin dữ từ con trai, ông đã lao nhanh tới hiện trường vụ xả súng, nín thở chờ tin và cầu cho con mình cũng những người khác được bình an.

“Kevin đã gọi cho tôi ngay sau khi bị bắn. Nó nói rằng: “Con bị bắn 3 phát bố ạ. Con đau lắm. Nhưng con không sao, bố đừng lo. Có một cảnh sát đang ở cùng với con”, ông Carlos kể.

img

Các nạn nhân vụ xả súng tại trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino, bang California may mắn thoát ra ngoài trong vụ xả súng đứng thành vòng tròn, nắm chặt tay nhau cầu nguyện cho những người khác còn bị mắc kẹt ở bên trong.

Gia đình Ortiz chia sẻ thêm rằng, họ không ngạc nhiên khi dù đang bị thương nặng, Kevin vẫn cố gọi điện về nhà để người thân yên lòng.

“Đó chính là tính cách của Kevin. Anh ấy giống như một chiến binh vậy”, David Ortiz, em trai của nạn nhân mô tả về anh mình.

Trong khi đó, ngay sau khi tin tức về vụ xả súng hàng loạt đẫm máu tại trung tâm chuyên chăm sóc người khuyết tật được truyền đi, một người cha khác cũng nhận được tin nhắn từ con gái đang bị mắc kẹt tại hiện trường thảm kịch. Những dòng tin nhắn chứa đựng cả nỗi kinh hoàng, hoảng hốt, sợ hãi của cô con gái đã khiến người cha bật khóc.

“Vụ xả súng xảy ra tại văn phòng nơi con làm việc. Mọi người bị bắn. Hãy cầu nguyện cho chúng con. Con đang bị mắc kẹt bên trong văn phòng”, tin nhắn của nạn nhân vụ xả súng gửi cha, ông Terry Pettit.

img

Toàn cảnh hiện trường vụ xả súng tại trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino ngày 2.11.

Cũng như ông Terry Pettit, anh Marcos Aguilera, 39 tuổi cũng nhận được tin nhắn từ vợ, Elaine Aguilera một nhân viên xã hội chuyên hỗ trợ trẻ em tự kỷ tại trung tâm dịch vụ xã hội của thành phố San Bernardino khi vụ xả súng kinh hoàng đang diễn ra.  

“Có một vụ xả súng tại nơi em làm việc. Em đang trốn trong phòng cùng với 3 người nữa. Em yêu anh và các con”, chị Elaine Aguilera nhắn tin cho chồng.

img

Cảnh sát đặc nhiệm Mỹ dẫn theo chó nghiệp vụ săn lùng các tay súng.

Ngay sau khi nhận tin nhắn của vợ, anh Marcos Aguilera – một nhân viên tài chính tại Tòa án Riverside đã lao ngay đến trụ sở vợ mình làm việc. May mắn, đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT sau đó đã giải cứu vợ anh và 2 đồng nghiệp. Trên đường rời khỏi hiện trường vụ tấn công, chị Elaine cho biết, chị nhìn thấy rất nhiều xác chết.

“Tôi tự hỏi làm sao chúng có thể xả súng vào trung tâm – nơi mà người ta đang hỗ trợ và chăm sóc trẻ em. Tôi thật sự không hiểu. Ngày nay, nhiều người thật sự điên rồ”, anh Marcos Aguilera nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem