Xây dựng nhà
-
Tại buổi lễ phát động, Ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận được hơn 74 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng nhà tạm cho hộ nghèo và gia đình chính sách ở Phú Yên.
-
Thầy Chạy gắn bó với phấn trắng, bảng đen ở cù lao sông nước đến nay đã được 17 năm. Cuộc sống nhà giáo vốn khó khăn nhưng thầy Chạy quyết không "chạy" đi tìm việc khác mà vẫn bám nghề mình đã chọn.
-
Năm 2019, anh Phạm Văn Tiệp, xóm 6, xã Kim Đông (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) quyết định xây dựng nhà nuôi yến với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu nuôi, anh gặp nhiều khó khăn. Gần 1 năm nhưng thu hoạch chưa được 1 kg tổ yến.
-
Taluy ngăn cách giữa đường gom dân sinh và đường dẫn lên cầu Văn Phương đoạn bắc qua sông Đáy nối huyện Chương Mỹ và Thanh Oai bị người dân lấn chiếm, san gạt để mở cổng, làm sân vườn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cũng ảnh hưởng đến kết cấu của cầu.
-
Người ta mua mùn cưa để làm gì mà giá loại phế phẩm này của ngành gỗ lại có dấu hiệu tăng?
-
Xây phòng cho ốc lác (một loài ốc đặc sản ở miền Tây) ngủ li bì trong nhà đẹp là cách làm táo bạo của anh Lê Hồng Lâm (39 tuổi, ngụ tại phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Cách cho ốc ngủ đông rồi đánh thức dậy giúp anh có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.
-
Cận cảnh khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, nơi xảy ra "lùm xùm" người dân có đất nhưng không thể xây nhà
Hạ tầng tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 (Hà Đông, Hà Nội) đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số vị trí đất, người dân, khách hàng vẫn bị “mắc kẹt”, chưa thể xây dựng nhà... -
Kinh phí đầu tư xây dựng hai nhà làm việc công an xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc là 7,4 tỷ đồng do Công an huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư.
-
Ngay trong sáng nay (26/9), Quảng Nam đã triển khai lực lượng từ cấp tỉnh đến cơ sở để ứng phó với bão số 4 (Noru), đặc biệt là công tác giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc, đưa người dân đến nơi an toàn. Tại vùng ven biển, nhiều căn hầm trú bão được người dân xây dựng.
-
Đã hơn 70 tuổi, nhưng cụ bà vẫn phải sống trong căn nhà dột nát, bữa cơm cũng chỉ có nắm rau rừng làm thức ăn. Giờ đây được bạn đọc hỗ trợ xây căn nhà để tránh mưa, cụ bà mừng đến rơi nước mắt, vậy là cụ bà cũng đã có những ngày đỡ khổ.