Do không có người đến sinh hoạt, ngôi nhà mau chóng xuống cấp, cột xiêu vẹo, ván lót bị gỡ tung, phên và sườn nhà bị phá hỏng. Chỉ có dê, bò của đồng bào vào trú, tránh mưa nắng.
Nóc này có 68 gia đình, ai cũng mong có ngôi nhà cộng đồng làm chỗ sinh hoạt, hội họp chung.
Thế nhưng khi có nhà thì không ai chịu đến. Trưởng nóc Hồ Văn Ní giải thích: Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng chủ đầu tư không nghe, xây nhà quá cách xa làng và cũng không chịu làm đường vào nhà. Nhà thì có nhưng không có đường vào thì đi kiểu gì?
Ánh Trà
Vui lòng nhập nội dung bình luận.