Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 19/10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, vào khoảng 11h40 sáng 18/10, một chiếc xe UAZ Patriot đã phát nổ tại trung tâm Lugansk.
Bên trong xe là một sĩ quan của quân đội Nga, Thiếu tá Dmitry Pervukha, người đã phục vụ tại Trung tâm Tình báo 273 (đơn vị quân đội 53847) trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga. Vị trí đóng quân cố định của trung tâm này là ở thành phố Novosibirsk.
Cơ quan tình báo Ukraine đưa tin sau vụ nổ, thiếu tá Pervukha đã thiệt mạng. HIện trường để lại là chiếc xe bị phá hủy tan nát.
Họ cũng tuyên bố rằng tại các vùng lãnh thổ Ukraine dã sáp nhập vào Nga, Thiếu tá Pervukha giữ chức vụ Tham mưu trưởng Quân đội và An ninh Quân đội.
Trao đổi chênh lệch
Cũng trong ngày 18/10, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi thi thể của những người lính đã hy sinh. Lần này, Ukraine nhận được 501 thi thể, trong khi Nga nhận lại 89 thi thể.
Trước đó, trụ sở điều trị tù binh chiến tranh của Ukraine đã thông báo về việc trả lại các thi thể: "Chúng tôi đã đưa được thi thể của những quân nhân thiệt mạng ở Avdiivka, Bakhmut, Maryinsk, Ugledar, Zaporizhzhia và Lugansk trở về" - đại diện cơ quan này cho biết.
Tháng 8/2024, Moscow đã nhận được 38 thi thể binh lính Nga để đổi lấy 250 thi thể binh lính Ukraine. Vào tháng 5, Kiev tiếp nhận 212 thi thể binh lính và chuyển giao thi thể của 45 quân nhân Nga cho Moscow.
Sự chênh lệch đáng kể về số lượng tử vong cho thấy tổn thất đáng kể của Lực lượng vũ trang Ukraine. Tình hình thực tế ở mặt trận thậm chí còn tệ hơn khi quân đội Nga thường xuyên sử dụng bom hàng không có sức công phá cao để tấn công các vị trí của quân đội Ukraine.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.