X-Factor: Tích Kỳ bị loại do hát Rock quá phô

Thứ ba, ngày 02/09/2014 08:16 AM (GMT+7)
Trong liveshow 5, do hát quá sung ca khúc “Trả nợ tình xa” phiên bản Rock, Tích Kỳ đã để lộ nhiều nốt chênh, phô và bị loại ở đêm thi.
Bình luận 0
Tối 31/8, vòng Tourmalet – Chặng đua khắc nghiệt của “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” đã khép lại đêm liveshow 5 với nhiều tiết mục đầy màu sắc của thí sinh mang chủ đề “Bài hát trong mơ”. Đây là đêm thi chứng kiến nhiều màn “lột xác” của các thí sinh, làm cho BGK phải bất ngờ vì sự biến hóa, thích nghi nhanh với các dòng nhạc, phong cách của mình. Các thí sinh đã phá vỡ hình ảnh quen thuộc để thử sức với những điều hoàn toàn mới mẻ.           

Trong đêm thi lần này, đội của giám khảo Hồ Quỳnh Hương là đội gây nhiều ngạc nhiên nhất khi 2 thí sinh của đội đều lọt vào top nguy hiểm. Đặc biệt, thí sinh kém may mắn phải chia tay chương trình là Tích Kỳ.

img

 
Tích Kỳ là thí sinh nói lời chia tay ở liveshow 5


Mặc dù Tích Kỳ khá “bùng nổ” trên sân khấu với phiên bản Rock của ca khúc “Trả nợ tình xa”, nhưng do hát quá sung tới mức anh để lộ nốt chênh, phô khi biểu diễn. Dương Khắc Linh thắc mắc: “Không biết em có nghe rõ không vì ban nhạc chơi khá mạnh, em hát để lộ nhiều nốt phô”.

Hồ Quỳnh Hương tỏ ra nuối tiếc, nói lời chia tay Tích Kỳ: “Dù trong bài diễn em hát có hơi phô, chênh nhưng chị nghĩ rằng với chất Rock của em ngày hôm nay, em đã đốt cháy được không khí này. Nhạc Rock là trái tim, em chinh phục được trái tim ấy và em đã thành công vì điều đó rồi”.
 

Bên cạnh đó, Phạm Đình Thái Ngân cũng làm người xem phải bất ngờ khi từ bỏ hình ảnh thư sinh, nhẹ nhàng của “chàng trai hát tình ca” để thay đổi mình với nét bụi bặm, mạnh mẽ của chất Rock trong ca khúc “Chỉ là giấc mơ”. Hồ Ngọc Hà cho rằng, Thái Ngân hát rất tốt trong hình ảnh mới, nhưng lại hơi mất thăng bằng ở đoạn cao trào của bài hát.

 
Còn Loki Bảo Long một lần nữa lại hoàn toàn chinh phục khán giả với hình ảnh sôi động, đầy tiết tấu. Bảo Long hát phối hợp hai ca khúc nổi tiếng “Price tag” và “I’m yours” một cách đầy trẻ trung. Anh lại làm các giám khảo hài lòng với màn diễn của mình.


Với đội của Đàm Vĩnh Hưng, các thí sinh đều mang đến các tiết mục với phong cách trái ngược đội Hồ Quỳnh Hương.

Hà Vân tiếp tục “trung thành” với những ca khúc có giai điệu ngọt ngào và trữ tình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô sử dụng chất Bắc để khoác lên tinh thần mới cho ca khúc “Về quê”.


Sau màn diễn với ca khúc “Tìm lại bầu trời” gây nhiều tranh cãi trong đêm thi trước, Quang Đại trong tuần này có phần trình diễn thú vị với sự biến đổi phong cách và chất giọng của mình.

Anh minh chứng rằng mình không chỉ ghi điểm với khán giả ở dòng Bolero, mà còn chinh phục người nghe ở dòng nhạc quê hương với nét giản dị nhưng tha thiết. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: “Đây là tiết mục để em lấy lại đủ những gì mà ‘bầu trời’ kia đã mang em đi khá xa”.

Uyên Nguyên cũng không còn cá tính với những ca khúc hiện đại, sôi động. Ở đêm liveshow 5, cô trầm lắng, dịu dàng hơn với bản tình ca “The silence”.

Tuy vẫn đánh giá cao Uyên Nguyên nhưng qua màn diễn lần này, Hồ Ngọc Hà tỏ ra lo ngại: “Ở các vòng trước, bạn chọn những bài gần với thị hiếu của khán giả thì sự hưởng ứng của mọi người dành cho bạn nhiều hơn. Còn đây là một bài hát rất hay, chứng minh được nội lực của bạn nhưng chưa chắc là ai cũng cảm nhận được điều này”.

Trong khi đó, 2 nhóm ca của đội giám khảo Dương Khắc Linh tạo ấn tượng khi một nhóm mở màn và một nhóm kết thúc đêm thi. Nếu như O Plus là sự lịch lãm trong từng câu hát cùng hòa quyện, bè phối thì F Band lại khiến mọi người cuồng nhiệt theo sự sôi động và biến hóa với bản mash up của mình.


Dương Khắc Linh đều tỏ ra rất hài lòng với màn diễn của 2 nhóm nhạc. Các giám khảo đều dành nhiều ngợi khen của O Plus và F Band.


Ở đội của Hồ Ngọc Hà, 2 thí sinh Hạnh Phúc và Giang Hồng Ngọc mang đến những phút giây lắng đọng, nhiều ý nghĩa.

Hạnh Phúc dịu dàng với ca khúc “Angel” của Sarah McLachlan. Dương Khắc Linh thậm chí còn hy vọng sau chương trình, Hạnh Phúc sẽ làm một CD vì: “Nếu mình đi làm về và đang mệt mỏi, bật CD lên nghe giọng ca em hát, sẽ quên hết tất cả những nỗi lo của mình”.


Giang Hồng Ngọc chạm đến trái tim của người nghe khi cô tâm sự lại câu chuyện của mình qua ca khúc “Con cầu xin”, một sáng tác của Phương Uyên. Những da diết, những trăn trở, nỗi bất lực được cô thể hiện đầy cảm xúc. Mặc dù cô chỉ đứng sâu phía trong sân khấu và không hề di chuyển khi hát, nhưng giọng hát của cô lại khiến giám khảo thấy lay động.


Ngoài ra, liveshow 5 còn có màn song ca “Giấc mơ thiên đường” đầy lãng mạn, tình tứ của ca sỹ Bùi Anh Tuấn và Quán quân “Giọng hát Việt” 2013 Thảo My.  

Khép lại liveshow 5, chương trình “The X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn” sẽ tạm nghỉ một tuần và quay trở lại với khán giả cùng đêm liveshow 6, được phát sóng vào chủ nhật (14/9) trên kênh VTV3, Đài THVN./.
(Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem