Hình ảnh cây xanh trồng lâu năm bị khô héo trên phố Huế. Thực hiện: Duy Huy.
Khoảng 1 tuần nay người dân ở phố Huế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội bức xúc khi một cây nhội (trước cửa số nhà 54-56), có đường kính khoảng gần 0,5m, cao 20 mét rụng lá xanh rồi chết bất thường.
Theo người dân tại khu phố, cây nhội trước trước cửa số nhà 54-56 được trồng từ năm 1943, từ trước tới nay, cây vẫn xanh tốt, không có dấu hiệu bất thường.
Ông Trương Anh Tuấn chủ nhà số 54 phố Huế chia sẻ: "Ngay sau khi phát hiện cây có hiện tượng rụng lá xanh hàng loạt, chúng tôi đã báo cho chính quyền địa phương và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh xuống kiểm tra. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng xác định, cây khó có khả năng phục hồi".
Đến nay, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân cây xanh chết, tuy nhiên, nhiều người dân đặt nghi vấn có thể cây bị "bức tử" vì một loại hóa chất nào đó.
Vết tích đen trên thân cây nhội trước số nhà 58 phố Huế.
"Cách đây khoảng hai tháng, 2 cây xanh trước số nhà 58 (phố Huế) đã bị một thanh niên mang can 10 lít axit đến đổ trực tiếp vào gốc cây và bị người dân bắt quả tang. Nam thanh niên sau đó đã bỏ chạy khi người dân truy hô. Sau đó, chúng tôi và một số hộ dân nơi đây đã liên tục tưới nước hàng ngày để mong cây sống lại" ông Tuấn bức xúc kể.
Rễ của cây nhội nhô lên mặt đất.
3 cây xanh cạnh nhau trên phố Huế, trong đó có 1 cây nhỏ hơn cũng đã bị chết khô héo.
Ông Trần Văn Hảo, người dân ở phố Huế cho hay, để trồng được một cây xanh lớn mất rất nhiều năm. "Nhìn cây xanh lớn chết khô héo tôi thấy rất tiếc nuối, xót xa. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cây xanh chết", ông Hảo nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.