Xứ đạo

  • Làm trưởng thôn từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Hoài Sơn (thôn 7, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã để lại những dấu ấn đậm nét.
  • Dù đã sang tuổi 72 nhưng niềm đam mê với nghệ thuật luôn thôi thúc ông hoàn thành các giáo án để lên đường đi dạy kèn, dạy cồng chiêng tại khắp các địa phương miền Bắc. Ông là Nghệ nhân- nhà giáo Hoàng Hải Đường.
  • Chiều về trên miền quê biển Văn Lý đẹp, bình yên...
  • Dân Việt - Câu chuyện xoay quanh cuộc gặp gỡ bắt đầu giữa Nguyễn Chạc - một nhiếp ảnh gia và Hà, người con gái xứ đạo ven rừng, mà anh gặp trong chuyến lang thang trong đêm Giáng sinh rực rỡ ánh đèn từ những ngôi nhà yên lành của xóm đạo.
  • (Dân Việt) - Kể ra thì bảo đúng là “nhà quê ra tỉnh” nhưng phải công nhận, ăn uống ở xứ đạo Hồi Indonesia đúng là nhiêu khê.
  • (Dân Việt) - Xứ đạo Quang Lộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh những ngày đầu tháng Năm rợp sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Toàn dân háo hức chờ ngày đi bầu cử.
  • (Dân Việt) - Những nhà thờ được xây mới, những xóm đạo ngày càng khang trang... Nông dân các xóm đạo trong cả nước đón Giáng sinh và năm mới 2011 trong không khí ấm cúng, trong sự “thay da đổi thịt” của xóm làng.
  • Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và Lễ tổng kết thi đua năm 2010, Hội CCB TP Cần Thơ vận động dân thực hiện khẩu hiệu “Người người hát Quốc ca, nhà nhà treo cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ”.