"Xuân Quỳnh sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ"

Việt Phương - Ngọc Linh Thứ năm, ngày 06/10/2022 22:24 PM (GMT+7)
Nhiều khán giả mong đợi được chiêm ngưỡng những góc nhìn mới về nữ thi sĩ Xuân Quỳnh trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh".
Bình luận 0

Tối nay (6/10), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra đêm biểu diễn thứ hai và cũng là đêm cuối thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật nhà thơ Xuân Quỳnh. Đêm đầu tiên diễn ra đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả mến mộ thơ, cuộc đời và mối tình của nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. 

Trong đêm biểu diễn này, vốn dành cho người nhà, bạn bè và những người gần gũi, mến mộ nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ đã nhận được nhiều sự quan tâm của những vị khách quý. Đến với đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" từ rất sớm, bà Đông Mai - chị gái của nhà thơ Xuân Quỳnh cho biết, bà đã di chuyển từ TP. HCM ra Hà Nội dù tuổi cao. Chia sẻ với Dân Việt, bà không khỏi xúc động khi khán giả đã tình yêu dành cho thơ và cho em gái - nhà thơ Xuân Quỳnh.

Mong chờ tính thời đại trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" - Ảnh 1.

Đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 6/10. (Ảnh: Phạm Hưng).

"Tôi rất xúc động khi mọi người nhắc tới, nhớ tới Xuân Quỳnh dù em tôi mất đã mấy chục năm nay. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn cố dành thời gian và sức lực để TP. HCM ra Hà Nội tham dự chương trình này.

Tôi cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức một đêm diễn đáng quý như thế này. Điều thú vị là tôi quan sát thấy nhiều người tham gia chương trình là các bạn trẻ rất nhiệt huyết đên với đêm diễn. Thực sự, tôi không mường tượng được lại có nhiều khán giả ủng hộ chương trình như vậy", chị gái của nhà thơ Xuân Quỳnh bày tỏ.

Bà Đông Mai cũng cho biết, bản thân rất mong chờ được nghe lại giọng nói của em gái trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh". "Tôi từng sở hữu nhiều tư liệu như giọng nói, hình ảnh và chữ viết tay của em gái. Tuy nhiên, những kỷ vật đó đã bị hư hỏng một phần vì thời gian qua. Vì vậy, tôi rất mong đợi được nghe giọng nói của em gái trong chương trình này", bà nói.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, người theo dõi quá trình "thai nghén" cũng như phát triển đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" bày tỏ, bản thân rất vui mừng xen lẫn hồi hộp. "Tôi vui mừng vì đây là lần đầu tiên nhà thơ Xuân Quỳnh được đứng độc lập. Để công chúng được chiêm ngưỡng những tác phẩm văn thơ của bà được đưa lên sân khấu.

Mong chờ tính thời đại trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" - Ảnh 2.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên hồi hộp và vui mừng khi đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" diễn ra. (Ảnh: Phạm Hưng).

Tôi hồi hộp vì được chứng kiến chương trình kể từ khi "thai nghén" cho tới khi trải qua các cuộc họp báo và ngày hôm nay là biểu diễn trên tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Qua đêm diễn bán vé hôm qua (5/10), từ hồi âm của bạn bè hoặc theo dõi trên mạng xã hội, tôi hoàn toàn yên tâm đây là một chương trình xứng với tầm vóc của nhà thơ Xuân Quỳnh và tạo được cảm xúc cho người xem. 

Tôi tin mình sẽ được xem một chương trình đặc sắc, có chất lượng nghệ thuật cao để tôi được gặp lại Xuân Quỳnh qua thơ và qua các góc cạnh riêng của thi sĩ", nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên chia sẻ.

Ở góc độ một người yêu thơ, yêu con người Xuân Quỳnh, nghệ sĩ Chiều Xuân lại trông chờ vào một góc nhìn mới đối với nữ thi sĩ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh.

"Tôi rất mong chờ được thưởng thức chương trình nghệ thuật thơ  - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 80 của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Chỉ cần đọc một vài bài thơ của chị Quỳnh thôi, chắc chắn tất cả tình cảm, sâu sắc, lắng đọng và kể cả suy nghĩ về nhân sinh quan của thi sĩ sẽ ghi dấu ấn sâu đậm với người đọc. 

Mặc dù Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp mong muốn tôi đọc thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh trên sân khấu nhưng vì lý do sức khỏe nên đành bỏ lỡ. Ngày hôm nay, với tư cách là một khán giả đi xem, tôi mong trước tiên là tinh thần, tình cảm, suy nghĩ, cốt cách của Xuân Quỳnh sẽ được thể hiện qua các tiết mục.

Theo như suy nghĩ của tôi, chị Xuân Quỳnh là một người không thể nói là nhu mì thuần chất mà sắc sảo, mạnh mẽ thì mới có được những dòng thơ, suy nghĩ, sau ngần ấy thời gian mọi người vẫn không thể quên nổi. Giá trị đó càng khẳng định được tiếng nói của một nhân cách mang tính thời đại", nghệ sĩ Chiều Xuân nói.

Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng cho biết, ý tưởng của Tổng đạo diễn Hoàng Điệp, đạo diễn Trần Lực và toàn bộ ê-kíp đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" là bên cạnh cảm nhận vốn có về nhà thơ Xuân Quỳnh sẽ mang được cái nhìn hiện đại trong thơ và con người của nữ thi sĩ thể hiện với khán giả.

"Tôi trông chờ cái mảng hiện đại đó, chắc chắn sẽ rất hay, bởi đây là chương trình của những người yêu Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ. Tất cả mọi người thực hiện bằng tất cả tình yêu, cảm nhận và kiến thức rộng lớn đối với hai vợ chồng thi sĩ", Chiều Xuân bày tỏ.

Mong chờ tính thời đại trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" - Ảnh 3.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa tại đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh". (Ảnh: Phạm Hưng).

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, nhà thơ Xuân Quỳnh sống mãi trong lòng khán giả. "Chương trình đêm nay diễn ra vào đúng sinh nhật lần thứ 80 của nhà thơ Xuân Quỳnh có nghĩa là Xuân Quỳnh không chết mà bà còn sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ.

"Xuân Quỳnh sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ" - Ảnh 4.

Hồng Nhung lần đầu hát "Hoa Quỳnh", một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến dành riêng cho đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh".

Những sáng tác thơ về tình yêu của Xuân Quỳnh chưa bao giờ cũ mà luôn mang theo hơi thở thời đại. Cho nên, tôi trông chờ ở chương trình, cách làm mới của ê-kíp sản xuất để mang lại một đêm thơ – nhạc – kịch sử dụng chất liệu cũ nhưng mang hơi thở cuộc sống hoàn toàn mới mẻ", ông nói.

Nhà báo Trần Nhật Minh, Trưởng ban Văn học - Nghệ thuật VOV6 chia sẻ trước khi đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" rằng, ông là người làm về truyền thông báo chí về văn hóa nên rất quan tâm và yêu mến cặp vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ.

"Xuân Quỳnh sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ" - Ảnh 5.

NSND Lê Khanh đọc những trích đoạn thư của thi sĩ Xuân Quỳnh trong chương trình.

"Xuân Quỳnh sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ" - Ảnh 6.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đọc lại những lá thư của nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ.

"Xuân Quỳnh sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ" - Ảnh 7.

Mạc Mai Sương - giọng ca mang đậm chất indie lần đầu thể hiện nhạc phẩm "Thư tình cuối mùa thu" (nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh).

"Xuân Quỳnh sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ" - Ảnh 8.

Nhạc sĩ Giáng Son bất ngờ tái xuất sàn diễn khi thể hiện chính ca khúc do chị sáng tác "Anh là hạnh phúc của đời em", phổ thơ Xuân Quỳnh.

"Bản thân Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ và mối tình của họ trong văn chương cũng như cả cuộc đời luôn tạo được sự chú ý đối với những người yêu văn học và dư luận quan tâm tới đời sống văn học nghệ thuật của đất nước.

Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt đã tổ chức được một sự kiện lớn được dư luận quan tâm. Quan tâm ở đây, không chỉ dừng ở nhân vật mà còn để ý tới sự khác biệt và các nét mới trong chương trình, bởi Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ đã quen thuộc với mọi người

Làm thế nào để có những điểm nhấn, câu chuyện kể khác biệt là điều tôi mong chờ và chắc là cũng có nhiều người chung mong muốn đó.

Đặc biệt, trong chương trình có sử dụng tư liệu là giọng nói thật của nhà thơ Xuân Quỳnh mà theo tôi đây là cách để gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả, hồi nhớ lại nhân vật để đem lại thành công cho đêm thơ – nhạc – kịch "Hoa cúc xanh", nhà báo Trần Nhật Minh chia sẻ. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem