Xuất hiện những cơn mưa quý hơn vàng, nông dân vùng trồng chanh ở Long An phấn khởi ra đồng

Thiên Long Thứ bảy, ngày 11/05/2024 12:14 PM (GMT+7)
Khô hạn, nước sông nhiễm mặn kéo dài khiến vùng chuyên canh cây ăn trái ở huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa của tỉnh Long An điêu đứng. Ba cơn mưa đầu mùa diện rộng đã giúp giải cơn khát, nhiều nhà vườn mừng khôn xiết chờ cây tươi tốt trở lại.
Bình luận 0

Đang lo lắng sợ chanh chết yểu do khô hạn

Gia đình anh Nguyễn Thanh Giang (43 tuổi), ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An có gần 1 ha đất trồng chanh. Cách nay gần 2 tháng cây đã cho trái nhưng do nắng nóng khô hạn, nước lại mặn không thể tưới nên trái bị teo tóp không đạt chất lượng. Một số bị rụng, còn lại bán được thì giá thấp. Sau đó, cây thiếu nước bị chết héo rất nhiều nên ai cũng lo lắng. 

"Đúng là cơn mưa vàng liên tục vào buổi chiều những ngày qua đã cứu nhà vườn, trong đó có chanh của tôi", anh Giang phấn khởi nói.

Khu vườn chanh của anh Nguyễn Thanh Giang (43 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) tốt lên sau cớn mưa. Clip: Thiên Long

Theo anh, toàn bộ cánh đồng trồng chanh, mai kiểng, đu đủ dọc hai bên bờ kênh Chà bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khô hạn, nước ở dòng kênh luôn đầy nhưng đã nhiễm mặn không thể cho vào mương để tưới tiêu. 

Sáng mỗi ngày, khi ra thăm vườn chanh nhìn một số cây héo lá bắt đầu "chết yểu" do nắng nóng quá mức gia đình anh Giang ai cũng lo lắng, không khéo chỉ vài tuần nữa chanh chẳng còn một cây.

"Công sức trồng và chăm sóc 2 năm nay chanh chuẩn bị cho ra trái thì bị thiệt hại nặng nề, tiền bạc đầu tư vào đây xem như mất trắng", anh Giang than.

Xuất hiện những cơn mưa quý hơn vàng, nông dân vùng trồng chanh ở Long An phấn khởi ra đồng - Ảnh 1.

Theo ông Võ Văn Tài (65 tuổi), ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh ven sông Vàm Cỏ Đông, dù nhà cặp con sông rộng mênh mông như vậy nhưng không thể cho vào mương để tưới. 

Ông cho biết, nhiều đại lý vật tư khuyến cáo thời điểm này đừng sử dụng nước sông do độ mặn còn rất cao. Nhìn cây chanh có gốc lâu năm dần tàn rụi mà đau lòng.

"Cây dừa, mít, ổi nhiều gia đình trồng dọc bờ kênh, bờ sông còn chết nói chi là chanh, đu đủ… Phải nói năm nay nắng khốc liệt quá, đến con người còn mệt mỏi, bệnh tật", bà Nguyễn Thị Thắng (62 tuổi), ngụ xã Hựu Thạnh nói thêm.

Ba cơn mưa quý hơn vàng

Bao nỗi lo toan của nhà vườn các xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Lương Hòa, Lương Bình (huyện Bến Lức), Hựu Thạnh, Hòa Khánh Nam, Hoa Khánh Tây, Tân Phú (huyện Đức Hòa), Bình Hòa Nam, Bình Hòa Hưng (huyện Đức Huệ)… khi thấy nhiều loại cây ăn trái, trong đó chủ lực là chanh, đu đủ gần như kiệt sức đã được giải tỏa khi gần đây xuất hiện những cơn mưa lớn.

Con mương bao quanh khu vườn chanh của anh Nguyễn Thanh Giang đầy nước khi trời mưa liên tục. Clip: Thiên Long

"Mưa kéo dài mỗi lần chỉ hơn 30 phút nhưng quý hơn vàng, hai hôm nay ra nhìn thấy cây xanh tươi như đón luồng gió mát", anh Giang cười vui nói.

Xuất hiện những cơn mưa quý hơn vàng, nông dân vùng trồng chanh ở Long An phấn khởi ra đồng - Ảnh 2.

Mương chứa đầy nước mưa để dành tưới vườn chanh của ông Vo Văn Tài. Ảnh: Thiên Long

Do mưa nhiều lần, các mương trong khu vực trồng chanh đều chứa đủ nước để nông dân bơm lên tưới cây và có thể trữ phục vụ 1-2 tuần mới hết. Chủ nhà vườn này nói thêm, giờ không lo nữa rồi lượng nước mưa trong mương khá nhiều. Tùy theo thời điểm để tưới cho chanh 2-3 ngày một lần chủ yếu giữ độ ẩm cho gốc là đạt yêu cầu.

Theo đại lý mua bán vật tư nông nghiệp huyện Đức Hòa, hôm qua một số nông dân đem nước sông lên đo thử thì chỉ số vẫn còn trên 1,1 độ mặn. Không thể tùy ý cho vào tưới cây, họ phải chờ ý kiến cơ quan chuyên môn thông tin chính thức.

Giá chanh tại vườn hiện đạt 15.000-18.000 đồng/kg, với giá này nông dân có lợi nhuận cao. Hiện tại gần 100ha trồng chanh ở Thạnh Hòa, Thạnh Lợi cho trái nghịch mùa, nếu giữ được chất lượng thì nông dân thắng lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem