Xuất khẩu lao động

  • (Dân Việt) - Ăn uống thiếu thốn, lao động đề xuất xin tăng thêm suất cơm liền bị cai tàu đánh và chửi thậm tệ... Nhiều thuyền viên đi làm chưa đầy tháng đã phải bỏ trốn về nếu không muốn bỏ mạng giữa đại dương.
  • (Dân Việt) - "Thuyền viên làm việc thường không có giờ giấc, khi nào cai tàu cho ngủ mới được ngủ, vì vậy mà nhiều lần chặt cá, ngủ gật, tôi chặt cả vào tay mình...", một thuyền viên kể lại trong hãi hùng.
  • (Dân Việt) - Ngày 13-12, UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) chỉ đạo tạm dừng việc tuyển dụng lao động tại các xã trên địa bàn huyện này để khắc phục những sai phạm của Công ty LEESCO, buộc công ty này phải chịu trách nhiệm đưa số lao động đã tuyển tại hai xã Ngọc Tem và Pờ-Ê trở về lại với gia đình và địa phương.
  • (Dân Việt) - Sáng 14-12, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh - địa phương có 2 thuyền viên chết và mất tích là anh Nguyễn Tương (24 tuổi) và Nguyễn Song Hào (28 tuổi) - chìm trong u ám...
  • (Dân Việt) - Mới hơn 1 năm đi xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đồng bào Mông ở Yên Bái đã nhận được tiền của chồng, con gửi về để mua trâu, bò, làm nhà... và gửi tiết kiệm.
  • Dân Việt - Trái với cảnh chen lấn mua vé qua đường công văn ở Việt Nam, vé trận bán kết AFF Cup Malaysia - Việt Nam ở Kuala Lumpur được bán thoải mái, một người có thể mua bao nhiêu vé tùy thích.
  • (Dân Việt) - Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) ngày 6-12, tính tới hết tháng 11-2010, các doanh nghiệp XKLĐ trong cả nước đã đưa được 75.850 LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (trong đó số LĐ đưa đi trong tháng 11 là 8.986 người).
  • (Dân Việt) - Những tưởng đi XKLĐ sẽ đổi đời nên trước khi đi nhiều người đã vay thêm những khoản tiền để phòng thân... Nay đột ngột trở về với 2 bàn tay trắng, nhiều người phải bỏ lên rừng... trốn nợ.
  • (Dân việt) - Sau mấy ngày đầu háo hức, những nông dân hiền lành, chất phác đã phải bạc mặt đối phó với thực trạng thất nghiệp, đói khát, bị bắt nạt, bơ vơ nơi đất khách quê người…
  • (Dân Việt) - Giấc mộng xoá nghèo-làm giàu bằng con đường đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Điện Biên vỡ tan như bong bóng. Họ kêu trời không thấu, bỏ lên rừng trốn nợ không xong, đành còng lưng gánh nợ trả dần…