Xúc động bác sĩ lo bữa ăn cho cả bệnh nhân và người đi nuôi bệnh

Phạm Ly Thứ hai, ngày 17/02/2020 17:55 PM (GMT+7)
Tại 14 bệnh viện ở Đắk Lắk, không chỉ bệnh nhân nghèo mà cả người đi nuôi bệnh cũng được phát những tấm phiếu kỳ diệu để nhận các bữa ăn hàng ngày. Đây là Chương trình Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột do các y, bác sĩ phối hợp với các mạnh thường quân thực hiện.
Bình luận 0

img

Điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột phát phiếu ăn cho bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Phạm Ly

Những tấm phiếu kỳ diệu

Đều đặn một tuần ba lần, ông Y Tó (trú buôn Yang Keh, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đưa vợ mình là bà H’Brắk Êban đi chạy thận ở Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột. Lọc máu xong cũng đã tầm trưa, vợ chồng già dắt nhau đến căn - tin bệnh viện, ông chìa ra một tờ giấy nhỏ viền xanh và chọn món. Nhân viên căn - tin bưng ra 2 dĩa cơm nóng hổi. Dùng xong, ông Y Tó nheo mắt cười: “Từ hồi có phiếu thì chỉ ăn cơm ở căn - tin thôi. Cơm ngon lắm, nó (bà H’Brắk Êban - PV) mê luôn”.

img

Sau khi lọc máu chạy thận, vợ chồng ông Y Tó sẽ được các y, bác sĩ mời dùng bữa trưa tại bệnh viện với tấm phiếu.

Tại Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thanh Mai là người hướng dẫn cho từng điều dưỡng, nhân viên các khoa phát phiếu ăn. Để mỗi tấm phiếu đến tay đúng người cần, các điều dưỡng viên phải quan sát, thăm hỏi thường xuyên. Rồi chính sự quan tâm này lại giúp mối quan hệ giữa y tá và bệnh nhân trở nên gần gũi, thân thiết hơn.

Chị Trần Thị Quế - điều dưỡng trưởng của Khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, trước giờ trưa, điều dưỡng viên sẽ phát phiếu ăn, dao động trên dưới 800 phiếu mỗi tháng. “Số lượng bệnh nhân rất ít khi thay đổi. Đa số là bệnh nhân chạy thận trong thời gian dài nên chi phí đi lại, ăn uống rất tốn kém, quá sức đối với không ít gia đình”, chị Quế nói.

img

Mỗi ngày, các điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột phát khoảng 800 phiếu mời ăn cho bệnh nhân nghèo và người đi nuôi bệnh.

Những tấm phiếu kỳ diệu như thế đã bắt đầu xuất hiện ở Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột từ tháng 9/2018, cùng với thời điểm Chương trình Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột ra mắt. Đây là chương trình do bác sĩ Hòa Anh (Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Đắk Lắk) khởi xướng.

Với tấm phiếu trong tay, người được thụ hưởng tự chọn món ăn như cơm, cháo, bánh mì, sữa. Họ không phải xếp hàng chờ đợi, mà được phục vụ bình đẳng như những khách hàng khác nên sẽ bỏ qua mặc cảm. Do tính nhân văn của chương trình, Dĩa cơm trên tường đã sớm nhận được sự đồng thuận của Ban giám đốc và Tổ công tác xã hội tại nhiều bệnh viện ở Đắk Lắk.

Ngày ở bệnh viện, đêm lên sân khấu vì bệnh nhân

Nói về việc khởi xướng chương trình này, bác sĩ Hòa Anh cho biết, một lần, anh tình cờ nghe chuyện nhiều bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên (một bệnh viện khác ở Đắk Lắk) trốn viện. Bệnh nhân trốn viện hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, có bảo hiểm y tế toàn phần, được thanh toán 100% chi phí điều trị và ăn uống. Tuy nhiên, một người bệnh là 3, 4 người đi theo thăm nuôi, thậm chí cả gia đình túc trực, không ai lao động. Đến lúc hết tiền, gia đình nhất quyết đưa người bệnh về nhà, bác sĩ biết cũng khó thuyết phục.

img

Người nhà bệnh nhân nộp phiếu và nhận bữa ăn tại căn - tin Bệnh viện đa khoa TP.Buôn Ma Thuột.

Sau nhiều trăn trở, bác sĩ Hòa Anh phát hiện ra cách làm hay từ Chương trình Bữa cơm trên tường của một nhóm các bác sĩ, y tá, doanh nhân tại TP.HCM. Sau đó, anh cùng 4 người bạn lập ra nhóm Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột với quan niệm: “Người khá giả đến lúc đau bệnh cũng rơi vào cảnh khó khăn”.

Thời gian đầu, 5 thành viên chủ chốt đều là các bác sĩ, bỏ tiền túi mỗi người 1 triệu đồng để mua gần 300 dĩa cơm đầu tiên. Về sau, Ban điều hành chuyển qua kêu gọi các mạnh thường quân chung tay. Từ tháng 4/2019 đến nay, mỗi tháng, Chương trình Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột quyên khoảng hơn 13.000 phiếu ăn phát cho người bệnh, thân nhân đang điều trị tại 14 bệnh viện ở Đắk Lắk.

Để có kinh phí thực hiện, ngoài việc kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, các thành viên Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột thường tổ chức Đêm nhạc Blouse trắng tại các phòng trà, khán phòng khách sạn... Cùng với các ca sĩ chuyên nghiệp, các bác sĩ, y tá cũng đóng góp tiếng hát và nhiều tài lẻ, từ đó nhận được tiền hoặc các vật phẩm có thể đấu giá ủng hộ chương trình. 

img

Một đêm nhạc ủng hộ Chương trình Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột.

Đến nay, Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột đã kêu gọi được một số quỹ dự phòng đảm bảo 14.000 phiếu ăn mỗi tháng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện. Ban điều hành Chương trình Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột cho biết, toàn bộ tài chính quyên góp được đều chuyển cho các căn - tin, quán ăn, việc thu - chi của chương trình cũng được một đơn vị kiểm toán ở TP.HCM thực hiện miễn phí. “Chỉ khi công khai, minh bạch, chương trình mới tạo được uy tín, mạnh thường quân mới gắn kết lâu dài”, bác sĩ Hòa Anh nói.

Dĩa cơm trên tường là ý tưởng của một nhóm các bác sĩ tại TP.HCM, lấy cảm hứng từ câu chuyện Ly cà phê trên tường ở TP.Venice, Italia. Theo đó các vị khách đến thưởng thức đồ uống không quên trả thêm một ly cà phê cho người đến sau, chủ quán sẽ dán một tờ giấy tượng trưng lên tường. Dân địa phương hay người khó khăn đến đây, chỉ cần lấy tờ giấy đó và được quán phục vụ như mọi vị khách khác.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem