Xúc động lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mì ủng hộ vùng ngập lụt

Lê Bình Thứ năm, ngày 12/09/2024 15:30 PM (GMT+7)
"Con có một chút bánh mì cho các cô chú ăn. Những chiếc bánh mì này con mong các cô, các chú không đói nữa", đó là lời nhắn từ các bạn nhỏ từ Trường Tiểu học Hà Nội, quận Ba Đình, Hà Nội gửi tặng tới bà con và các bạn đang bị ngập lụt.
Bình luận 0

Cơn bão số 3 sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây hậu quả nghiêm trọng cả về con người và cơ sở vật chất. Hiện tại, nhiều tỉnh thành phía Bắc đang chống chọi với lũ quét và ngập. Ngay tại Hà Nội, nhiều khu vực cũng bị ngập ảnh hưởng đến đời sống và học tập. 

Trong hoàn cảnh ấy, những câu chuyện xúc động về tình sẻ chia, đoàn kết, đùm bọc nhau trong khó khăn đã được viết lên, đặc biệt hơn là từ những em học sinh nhỏ tuổi mới học tiểu học. 

Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Hà Nội viết thư động viên các bạn và người dân vượt qua khó khăn ngày mưa lũ. Ảnh: NTCC

Tại Trường Tiểu học Hà Nội, ngôi trường nhỏ nằm giữa thủ đô Hà Nội, may mắn hơn những ngôi trường tại các địa phương đang phải chịu ảnh hưởng của bão lũ, học sinh vẫn được cắp sách đến trường. Trong nhữngg ngày qua, các cô giáo cùng học sinh đã có những hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội để các con có thể cảm nhận được giai đoạn khó khăn của đất nước, của người dân, của các bạn cùng trang lứa. Các em đã đóng góp nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh mì, bánh ngọt... và viết thư động viên gửi cho các bạn cũng như người dân trên địa bàn quận Ba Đình đang bị ngập lụt. 

Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 2.

Các em vui mừng với món quà nhỏ ý nghĩa của mình. Ảnh: NTCC

"Mọi người cố lên"; "Tớ tặng cậu chiếc bánh mì này. Chúc cậu sống 2 thế kỷ"; "Các cô, các chú hãy cố gắng nhé. Mong các cô, các chú không làm sao. Tại vì con xem tivi nên con mới biết các cô, các chú đang bị nạn nên con có một chút bánh mì tặng các cô chú ăn. Con mong các cô, các chú không đói nữa"... là những lời nhắn gửi yêu thương của các em dành tặng cho các bạn và người dân.

Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 3.
Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 4.
Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 5.
Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 6.
Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 7.
Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 8.

Lời nhắn của học sinh trên mỗi chiếc bánh. Ảnh: NTCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Trần Thị Tố Trinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Việt Nam- Cuba, quận Ba Đình cho biết: "Chiều tối 11/9, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Nghĩa Dũng kêu gọi các trường tiểu học trong quận ủng hộ phương tiện để nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa bão. Được biết tin Trường Tiểu học Nghĩa Dũng nằm trong khu vực bị ngập úng, bản thân tôi nói riêng và nhân viên, giáo viên các trường nói chung cảm thấy vô cùng lo lắng, muốn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia khó khăn này cùng nhà trường, các em học sinh khu vực bị ngập úng.

Ngay khi nhận được thông tin, các trường trên quận Ba Đình bao gồm Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học Vạn Phúc, Tiểu học Đại Yên, Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Tiểu học Nguyễn Tri Phương đã ngay lập tức hưởng ứng và chuyển hiện vật ủng hộ bao gồm 25 chiếc chổi tre, 23 đôi ủng, 7kg cloramin B để khử khuẩn đến Trường Tiểu học Nghĩa Dũng trong sáng ngày hôm nay (12/9). Mong rằng thầy và trò nhà trường sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm được quay trở lại trường học".

Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 11.

Các trường học chung tay giúp Trường Tiểu học Nghĩa Dũng khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ảnh: NTCC

Tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, quận Ba Đình cũng phát động và bắt đầu nhận ủng hộ đồng bào lũ lụt từ chiều 12/9. Trước đó, tại sân trường, ban giám hiệu, các giáo viên, phụ huynh, học sinh đã cùng nhau ủng hộ; góp phần nhỏ bé sưởi ấm đồng bào lúc khó khăn, hoạn nạn. Mọi sự đóng góp, giúp đỡ, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào vùng lũ sớm vượt qua mất mát, đau thương.

Xúc động và bất ngờ với lời nhắn của học sinh tiểu học Hà Nội trên gói bánh mỳ ủng hộ vùng bão lụt - Ảnh 13.

Giáo viên tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng ủng hộ vùng bão lụt. Ảnh: NTCC

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Như Tùng, Phó phòng GDĐT quận Ba Đình cho hay: "Phòng GDĐT và các trường tham gia các hình thức ủng hộ bà con vùng bão lũ qua các kênh như Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ngoài ra, tại địa phương có nhiều gia đình cư trú ở ngoài đê phường Phúc Xá nên công đoàn các trường kêu gọi cứu trợ như thùng nước, gạo, mì.

Hiện tại có Trường Mẫu giáo số 8, Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, Trường THCS Phúc Xá nằm ở ngoài đê sông Hồng vẫn bị ngập và học sinh không thể đi học. Trường THCS Phúc Xá ngày 11/9 có tổ chức học online nhưng nhiều gia đình bị mất điện nên nhà trường cho nghỉ học và tổ chức học bù sau.

Ngoài cán bộ, giáo viên, học sinh các trường cũng tặng quà, bánh cho các bạn, người dân đang ở trong khu di tản rất ý nghĩa và thiết thực".

"Phòng GDĐT chỉ đạo các trường cập nhật thường xuyên và cuối mỗi ngày sẽ thông báo lịch đi học cho phụ huynh được nắm rõ", ông Tùng cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem