Đông đảo người dân đứng hai bên đường tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng
Xúc động cảnh người dân đeo khẩu trang đứng bên đường tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Huỳnh Xây
Thứ hai, ngày 22/02/2021 13:34 PM (GMT+7)
Trên đường đưa linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre có rất đông người dân, học sinh đứng hai bên đường tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sáng nay (22/2), sau lễ truy điệu, đại diện gia quyến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đi một vòng quanh linh cữu vĩnh biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trước giờ di quan.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng ra linh xa (Ảnh: Báo Đồng Khởi)
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ra linh xa. Tiếp đó, đoàn nghi lễ quân đội đã lên điều hành lễ di quan, tiễn biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.
Linh xa rời Hội trường UBND tỉnh để di quan đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre
Trên đường đưa linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre có rất đông người dân, học sinh đứng hai bên đường tiễn đưa đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Giáo viên, học sinh đeo khẩu trang đứng hai bên đường tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre đeo khẩu trang xếp hàng tiễn đưa linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Rất đông người dân đeo khẩu trang đứng hai ven đường vĩnh biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre (Ảnh: Báo Đồng Khởi)
Người dân cho biết, hay tin nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - người cán bộ chân chất, có công với quê hương, đất nước, trong đó có quê hương Bến Tre mất họ rất bất ngờ và tiếc thương. Sáng nay, người dân không ai bảo ai lặng lẽ đứng đợi hai bên đường để tiễn biệt ông lần cuối.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.