Xúc động với tâm sự khi mổ khối u của ca sĩ Trung Quân

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 12/09/2016 13:05 PM (GMT+7)
Sau những ngày một mình nằm viện, chống chọi với những cơn đau do vết mổ khá to, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân –Sao Mai đã được ra viện và có những dòng status thể hiện bản lĩnh và mạnh mẽ gây xúc động tới đồng nghiệp và khán giả.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trong phòng hồi sức gây mê, sau khi đã mổ.

Gần đây, quá nhiều nghệ sĩ Việt mắc bệnh ung thư, dường như căn bệnh ung thư đã không chừa một ai. Và mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân - Sao mai lại tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả yêu nhạc, khi anh thông báo anh bị một khối u  khá to mọc ở lưng, và phải quyết định mổ để lấy khối u ra khỏi người.

Trong dòng chia sẻ của mình, giọng ca “Khởi hành” cho biết: “Mình vừa ra viện được 2 ngày, sau đợt mổ một cái u lành, sức khoẻ không bị ảnh hưởng, không mệt, có hơi đau vì vết mổ khá to, tới hôm nay thì đỡ rất nhiều.

Mình nằm ở bv Việt Đức khoa U Bướu - cái khoa tập trung của ti tỉ loại u và phần lớn là các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Đối diện khoa của Trung Quân ở là "Khoa hồi sức tích cực" nghĩa là 10 ca bệnh nhận thì có 1-2 người là có thể sống còn lại thì không qua khỏi (thật ám ảnh). Ngày đầu tiên mình tới viện vào 5h sáng tinh mơ, 2 đứa bạn thân Đinh Hồng Vân và Nguyễn Duy Đức, đã hộ tống Quân vào viện.

Chị y tá đưa cho quần áo bệnh viện vô trùng bắt mặc để chuyển bị đưa lên phòng mổ, vì cái U lành ở lưng khá to nên mình phải mổ gây mê và ca mổ diễn ra hơn 1 tiếng. Vừa mặc áo bệnh viện cũng là lúc phải đợi 30' mới lên phòng mổ, để lấy tinh thần khỏi sợ mình đã lên cơn nặc nô, mình bước ra ngoài chân nhanh thoăn thoắt như sát thủ đi làm nhiệm vụ trong phim, nhón từng bước chân không để lại tiếng, ngó bên này nghiêng bên kia, nhìn những gương mặt lạ lẫm, những ống truyền, những mũi tiêm, những bọc đạm sữa và đạm thịt cứ từng bọc to đùng màu trắng đục treo lơ lửng khắp nơi, bệnh nhân la liệt, già trẻ lớn bé đủ cả, ai cũng có nét mặt buồn rầu, có lẽ họ đã trải qua 1 giai đoạn chiến đấu với bệnh tật khá lâu.

img

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân 

Mặc dù đau đớn với những cơn đau do vết mổ khá lớn nhưng ca sĩ Trung Quân vẫn cảm nhận, đồng cảm với những nỗi đau của các bệnh nhân khác.

"Sau khoảng thời gian làm quen với khoa U Bướu bằng cách ngó nghiêng, nhân viên y tá gọi tên mình đưa lên phòng mổ, mình hoàn toàn trong tâm thế "sợ quái gì". Thang máy mở cử ở tầng 10, mình được đưa vào căn phòng lạnh ngắt, mình cảm tưởng nó khoảng 15-18 độ, mặt mình bắt đầu hoang mang, phòng mổ rộng quá sơ với mình tưởng tượng, 4-5 cái giường môt cách nhau chừng 3m, mặt mình bắt đầu giật giật, tim đập nhanh, toát mồ hôi tay (độ hèn bắt đầu tăng lên), và rồi Bác sĩ đưa lên bàn mổ, chừng 5-6 người vây quanh, những câu hỏi đại loại "Ca sĩ lên sân khấu không run thì mổ có gì run" xong rồi mình cười một cái rồi tỉnh dậy đã mổ xong rồi. Ôi, bác sĩ gây mĩ quá xuất sắc. Ca mổ tốt đẹp, không đau và không có bất cứ thứ gì tồi tệ xảy ra".

Anh viết: “Ở một góc phòng, có cả những tiếng khóc rên âm ỉ rồi trực trào ứa ra, nước mắt của nỗi tuyệt vọng và đau đớn, nhìn qua mình thấy có vẻ gia đình này có điều kiện, nhưng chắc sự sống của người thân họ đếm từng giờ, từng phút, giàu có tới mấy cũng khó thắng được ung thư - thứ bệnh quái đản và độc ác”.

Ung thư là một thứ bệnh kinh hoàng và độc ác. Giá như có một phép màu nào đó có thể cứu chữa được hết ung thư thì thật mừng. Cầu chúc cho những bệnh nhân đang nằm đó sẽ bình an trở về với gia đình mình. Và mong tất cả những ai Quân yêu thương không phải tới bệnh viện dù có là thứ bệnh gì đi nữa.- Trung Quân kết luận. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem